Biểu cảm về Cây tre Việt Nam


Đề bài: Biểu cảm về cây tre Việt Nam.

Bài làm

Đã có một thời kì dài mọi người bàn tán về việc quyết định quốc hoa của Việt Nam trước khi hoa sen chính thức được chọn. Tuy vậy, vẫn không ít người vẫn tin rằng, cây tre xứng đáng trở thành loài cây đại diện cho con người và đất nước Việt Nam. Bởi lẽ, với người Việt, tre gắn bó khăng khít và tựa như một biểu tượng sức sống mãnh liệt đến mức thiêng liêng, thần thánh.

Tre là loài thực vật thân đốt, mọc thẳng, có thể cao tới vài chục mét. Thân tre gồm nhiều đốt, mỗi đốt dài chừng 20-40 cm ở cây trưởng thành. Cành tre thường ngắn, cũng chia đốt và tròn mảnh giống thân tre. Lá tre bản dẹt, thon dài. Đọn lá tre non thường cuộn tròn nhô ra từ ngọn cành lá. Cây tre con được gọi là măng. Ở cây tre, ta nhận thấy điểm đặc biệt nhất có lẽ là màu xanh. Hiếm có loài cây lâu năm nào mà từ thân tới cành, lá đều màu xanh cả.

Bộ phận đặc biệt nhất trên cây tre chính là hoa tre. Có những người cả đời chưa được thấy hoa tre một lần. Bởi mỗi cây tre có tuổi thọ ngót trăm năm và tre chỉ ra hoa vào lúc cuối đời, trước khi nó chết đi vì già cỗi. Do đó, nhiều người quan niệm nếu ai thấy được hoa tre sẽ gặp may mắn trong tương lai.

>> Xem thêm:  Giải thích câu tục ngữ Dốt đến đâu học lâu cũng biết

Có lẽ tôi là một người may mắn. Lần đầu tiên và có lẽ là lần duy nhất tôi được nhìn thấy hoa tre là vào năm tôi tròn 10 tuổi. Khi ấy ông nội vẫn còn ở bên tôi. Cây tre từ đời tổ tiên trồng bên ao cá của gia đình được bàn tay ông nội bảo vệ, yêu quý hết mực cuối cùng cũng trổ hoa. Được thấy hoa tre nở trắng li ti trên ngọn xanh cao vút, ông nội thỏa mãn lắm. Ông nội thường ôm tôi vào lòng rồi kể tôi nghe ý nghĩa của hoa tre và hình ảnh cây tre trong mắt người nông dân Việt Nam. Khi hoa tre tàn lụi, cây tre khô dần cũng là lúc ông nội thanh thản ra đi. Cây tre đã hóa thành mảng kí ức sâu đậm trong tuổi thơ đầy xúc cảm của tôi.

bieu cam ve cay tre viet nam - Biểu cảm về Cây tre Việt Nam

Biểu cảm về Cây tre

Tre có nhiều công dụng lắm, nên người nông dân mới quý tre tới vậy. Tre không chê đất quê nghèo, bám lấy từng hòn sỏi, viên đá mà sống, mà che chở cho những ngôi làng. Bóng tre mát dịu cho bác nông dân trú nắng. Bóng tre râm ran ru con trâu, con bò chập chờn giấc ngủ trưa. Lá tre trùm lên mái nhà tranh, quần tụ bên mái ấm gia đình. Chưa hết, thân tre cho cọc xây nhà, bắc cầu, làm nông cụ. Cây cần câu cá của anh trai cũng từ cành tre mà thành. Chiếc đó tre, rọ tre của bố bắt vài con cá, con tôm làm bữa ăn chống đói. Chiếc đóm tre, điếu cày tre ông vẫn rít thuốc lào mỗi ngày. Trên bữa cơm, nào là đũa tre, thìa tre, tăm tre mẹ khéo léo vót thành. Bước đến từng nếp sống, nếp sinh hoạt và nếp nghĩ, có thứ gì thân thuộc và quan trọng hơn cả tre nữa đây.

>> Xem thêm:  Cảm nhận của em về bài ca dao: Rủ nhau lên núi đốt than. Chồng mang đòn gánh vợ mang quang giành. Củi than nhem nhuốc với tình. Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên

Khi đến trường, cô giáo dạy tôi những bài văn, bài thơ về cây tre thật thú vị và diệu kì: “Gậy tre, chông tre kiên cường chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng đại bác, tre còn làm hầm ngụy trang và giữ bí mật… Tre bao bọc, che chở cho nguời con Việt trong những đêm dài hành quân ra trận…” (“Tre Việt Nam” – Thép Mới). Tre đâu chỉ gắn bó trong đời sống hiện nay mà thuở khai thiên lập địa, tre đã sống tựa như thứ vũ khí Thánh Gióng dẹp giặc Ân, tưa chiếc lạt tre buộc bánh chưng xanh của Lang Liêu rồi hóa thành vũ khí cho quân ta đánh đuổi Pháp, Mỹ. Vậy nên, tre không chỉ là loài cây hữu ích, là người bạn tin cậy mà còn là biểu tượng cho sức sống và phẩm chất của con người Việt Nam: cần cù, thanh cao, kiên cường, bất khuất.

Tạo hóa đã ban phát cho loài người biết bao loài cây, loài hoa đẹp. Nước Nhật có anh đào, Lào có hoa đại, Trung Quốc có mẫu đơn, Mỹ có hồng đỏ, Hà Lan có Tulip… nhưng riêng tôi luôn chọn hoa tre và cây tre như một nguồn sống tinh thần mạnh mẽ nhất.

Hoài Lê

Bài viết liên quan