MS481 – Viết đoạn văn tả quang cảnh một phiên chợ trong tưởng tượng của em


MS481 – Viết đoạn văn tả quang cảnh một phiên chợ trong tưởng tượng của em

Bài làm

Những phiên chợ quê, chợ Tết hay là chợ phiên vùng cao không còn quá xa lạ với mọi người nữa. Nhưng một phiên chợ ở trong chuyện cổ tích ở thế giới Disney thì sao nhỉ? Trong đầu em chợt thoáng hiện ra điều đó. Một phiên chợ ở thế giới thần tiên với toàn là các nàng công chúa xinh đẹp, hoàng tử bảnh bao và các món hàng lung linh quý giá. Không gian thì bao quanh là những gian hàng lộng lẫy. Nàng tiên cá thì có gian hàng đồ biển : nào là dây chuyền ngọc trai, nhẫn đá quý, kẹp tóc san hô, dây chuyền vỏ sò, bikini thiết kế tinh xảo… Lọ lem thì có nguyên một gian hàng thiết kế thời trang với giày thủy tinh trong suốt, váy xòe bồng bềnh trắng tinh khôi có gắn đá quý, kim cương. Công chúa tóc dài thì có nguyên cửa hàng lấp lánh với các món phụ kiện về tóc, nào là cặp tóc đá ruby, băng đô thêu bằng lúa satin, nơ tơ tằm gắn ngọc bích nhìn là thích mê. Công chúa Jasmin thì bán các dụng cụ như muỗng vàng, đèn vàng, nến trong ly thạch anh… Nàng Aurora ( công chùa ngủ trong rừng) thì bán vương miện, ôi các chiếc vương miệng sáng chóe mắt. Mỗi chiếc gắn không biết bao nhiêu là kim cương. Đủ kiểu dáng để cho người ta lựa chọn nhưng giá thì rất mắc đấy. Nếu bạn thích những chiếc vương miện giá rẻ hơn mà vẫn xinh lung linh thì qua gian hàng của nàng Bạch Tuyết nhé. Nàng có các thợ lành nghề là bảy chú lùn có tay nghề rất tinh xảo, có thể tạo ra các chiếc vương miện theo yêu cầu cảu khách hàng. Còn bạn nào yêu thiên nhiên thì qua gian hàng tóc xù Merida, nàng bán những món đồ đặc trưng của rừng xanh, kể cả đồ ăn hay trang phục. Chúng rất dễ thương. Mộc Lan thì bán đồ đặc trưng của Trung Quốc như áo gấm, trâm cài, vòng may mắn. Một phiên chợ tha hồ cho mọi người chọn đồ xinh đẹp đúng không nào? Lại còn được gặp các nàng công chúa xinh đẹp nữa. Đúng là một phiên chợ trong mơ!

Bài viết liên quan