MS492 – Viết đoạn văn tả cánh đồng quê em
MS492 – Viết đoạn văn tả cánh đồng quê em
Bài làm
Quê em nằm ở vùng trung du Bắc Bộ nơi có truyền thống sản xuất lúa nước. Nhờ thiên nhiên ban tặng cho địa hình cùng với các sản vật sẵn có nên lúa ở đây luôn tốt nhất vùng, gạo sản xuất ra cũng thơm ngon đặc biệt. Thật may mắn khi đất đai được bồi đắp bởi phù sa của con sông Đà màu mỡ. Người dân ở đây thường nói không có loại phân bón nào quý bằng cái thứ phù sa ấy. Cánh đồng quê em rộng lắm, đến nỗi không nhìn thấy điểm kết thúc, cứ như là biển lúa chứ không phải cánh đồng lúa vậy. Nói thế chứ chăm cây lúa nước cũng không dễ dàng chút nào. Để có mùa màng bội thu, người dân ở đây cũng phải làm việc miệt mài hàng ngày. Từ những bó mạ được cấy thành những cây lúa non thẳng tăm tắp. Qua hai tháng chăm sóc, cây lúa lớn và tự đẻ ra thành khóm lúa xanh mượt. Cứ gió thổi là cánh đồng lại tạo thành một làn sóng xanh rì rào rì rào. Lúa đẹp nhất là thì con gái, thân cây cao vừa, lá thẳng, xanh mượt. Nhưng bông lúa phải chín thì người nông dân mới vui. Đợi mãi đã đến ngày thu hoạch. Cánh đồng vàng ruộm bốc hương thơm lừng. Ngày này, trên ruộng cứ như là ngày hội. Con người thì chăm chỉ gặt, bó, chất lên xe để mang về nhà. Trâu, bò thì làm việc nhưng cũng no nê bụng rơm rạ. Chim sẻ bay đến hàng đàn mót những hạt thóc còn xót trên ruộng. Bầu trời trong xanh, hương gió mát lành, cò trắng bay lả tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nụ cười rạng rỡ của những bác nông dân dù giọt mồ hôi lăn dài trên má. Những xe lúa đầy ắp, bông lúa nặng trĩu, hạt lúa mẩy tất cả tạo nên niềm vui vô bờ bến. Thật giản dị biết bao, thế lại là một mùa bội thu. Cánh đồng lúa lại nuôi sống những con người nơi đây. Em rất yêu cánh đồng lúa này và em tin rằng mọi người ở cùng quê cũng như vậy.