MS503 – Viết đoạn văn kể về thầy cô giáo đã dạy em trước đây


MS503 – Viết đoạn văn kể về thầy cô giáo đã dạy em trước đây

Bài làm

Trong lòng mỗi chúng ta, luôn có những người mà ta trân trọng, yêu quý. Một người mà em mến mộ nhất đó chính là thầy Lương- thầy giáo dạy lớp hai của em. Thầy là một con người đầy nghị lực, giỏi giang nhưng vô cùng khiêm tốn. Thầy là á khoa đại học sư phạm Hà Nội. Ấy thế mà, thầy lại chọn giảng dạy bậc tiểu học. Có lẽ vì, thầy muốn làm nghề mà người cha đã mất trước đây của thầy làm. Thầy bị mất cánh tay trái, mọi công việc đều rất bất tiện. Nhưng thầy luôn đầy nhiệt huyết và nở nụ cười trên môi. Dạy học trò nhỏ là cần kiên nhẫn từng chút một, thầy không bao giờ nặng lời, cáu gắt với bất kì ai trong lớp. Luôn ân cần chỉ bảo, không ngại cầm tay đưa từng nét chữ, không ngại nhắc đi nhắc lại cả chục lần một phép tính. Thầy yêu thương các học sinh trong lớp như con cái. Khi chúng em ốm, thầy đến tận nhà thăm hỏi rồi giảng bài bù trên lớp. Đến phụ huynh cũng rất cảm động vì bây giờ vẫn còn một thầy giáo hết lòng với nghề đến như vậy. Năm nay, không còn được học thầy nữa, nhưng em vẫn luôn nhớ đến giọng nói trầm ấm và đôi mắt hiền từ ấy của người thầy đáng mến.

Bài viết liên quan