Tả chị gái em yêu quý nhất
Tả chị gái em yêu quý nhất
Bài làm
Em luôn tự hào vì mình có bà chị gái học giỏi, dễ thương lại giỏi nội trợ nữa chứ. Chị tên Trang, 12 tuổi, học sinh lớp 6A, trường THCS Chu Văn An.
Chị có làn da trắng hồng, cặp núm đồng tiền duyên dáng, mái tóc đen luôn được chị buộ tóc đuôi gà nhìn đúng với tính cách năng động của chị. Chiếc mũi cao cùng chiếc răng khểnh luôn nấp nó sau cặp môi hồng cánh sen. Đôi mắt đen biết cười. Chị không những đảm đang việc nhà cửa bếp núc, chị còn chăm học nên chị được cô giáo cử đi thi học sinh giỏi của huyện. Kết quả là chị đạt giải nhất môn toán lớp 5 cũng danh hiệu vở sạch chữ đẹp toàn khối 5. Góc học tập của chị luôn gọn gàng ngăn nắp, trên bàn học luôn có lọ hoa rất đẹp.
Ngoài việc học tập ra, mỗi buổi chiều không phải đi học, chị vào bếp giúp mẹ nhặt rau, nấu cơm và tự chế biến một số món ăn đơn giản.
Em rất tự hào vì mình có người chị giỏi nội trợ, chăm ngoan học giỏi.