Tả hoa mai, hoa đào lớp 2, bài văn tả hoa mai đào ngày tết Nguyên Đán
Tả hoa mai, hoa đào lớp 2, bài văn tả hoa mai đào ngày tết Nguyên Đán
Hướng dẫn
BÀI VĂN MẪU SỐ 1 TẢ HOA MAI LỚP 2
Mỗi dịp Tết đến xuân về mọi người đều nô nức đi sắm sửa cho một ngày Tết thật đầm ấm và vui vẻ. Tết năm vừa rồi em cũng cùng bố đi chợ hoa, tự tay chọn một cây hoa mai. Đó là một cây mai dáng uốn lượn như dải đất hình chữ S đầy mềm mại mà thanh mảnh. Trên cành cây nhú lên những chiếc lá non, xanh mơn mởn đầy sức sống. Nổi bật nhất vẫn là những bông hoa mai xinh đẹp- biểu tượng cho ngày Tết miền Nam. Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào nhưng to hơn một xíu. Năm cánh hoa như năm cánh bướm vàng óng, nhỏ xinh, rung rinh giữa không khí se se lạnh của những ngày đầu xuân. Khi những cánh hoa bung nở hết mình đã để lộ ra chiếc nhụy hoa vàng tươi, tỏa hương thơm thoang thoảng thu hút bao loài ong bướm bay rập rờn. Cạnh đó lại có vài nụ hoa còn e ấp, chúm chím như nàng thiếu nữ chờ dịp tỏa sắc khoe hương. Hoa mai thật đẹp, một vẻ đẹp thanh tú mà quyến rũ. Em rất thích và yêu quý hoa mai bởi nó đã làm đẹp cho ngày Tết quê em.
BÀI VĂN MẪU SỐ 2 MIÊU TẢ HOA ĐÀO
Mỗi dịp tết đến xuân về, em lại nô nức cùng bố đi chọn đào. Hoa đào- loài hoa không thể thiếu trong không khí xuân. Cây hoa đào rất lớn, có nhiều kích cỡ. Bố em chọn một cây không lớn lắm nhưng bố bảo có dáng rồng bay rất đẹp. Cây được đặt vào trong một chiếc bệ sứ rất đẹp. Thân cây màu nâu sầm, những cành từ một gốc mà tỏa ra. Cành cây khẳng khiu chìa ra những chiếc lá xanh non mơn mởn và cả những chồi non mới nhú. Mỗi cành cây nhánh nhỏ chỉ như chiếc đũa, que tăm mà có biết bao nhiêu lá xanh. Chiếc lá nhỏ có hình răng cưa tô điểm thêm màu nâu của cây. Đặc biệt nổi bật là những bông hoa đào. Càng gần đến tết, hoa đào càng trổ nhiều bông hơn. Những cánh hoa màu hồng đậm nhỏ xinh, mỏng manh đang che chở cho chiếc nhụy màu vàng tươi. Khi những cánh hoa rụng xuống, tạo thành một tấm thảm màu hồng thật đẹp. Xung quanh cây còn được mẹ trang trí bằng những câu đối và dây kim tuyến đủ sắc màu. Không biết én đã về chưa, nhưng thấy những cánh hoa đào nở là lòng em lại nôn nao, chuẩn bị đón một năm mới sắp đến rồi.