Tả người bạn mới quen lớp 3 ngắn gọn


Tả người bạn mới quen lớp 3 ngắn gọn

Hướng dẫn

BÀI VĂN MẪU SỐ 1 TẢ VỀ NGƯỜI BẠN MỚI QUEN LỚP 3

Trong lứa tuổi học trò ai cũng đã từng có rất nhiều người bạn. Lên lớp 3, em chuyển trường, em đã quen được rất nhiều bạn mới, bạn nào cũng hiền và tốt cả. Nhưng người có tính cách hợp với em nhất đó là Như Quỳnh. Cùng bằng tuổi nhau nhưng Quỳnh cao hơn em một cái đầu. Dáng người cô bạn cao dong dỏng, mảnh mai. Bạn có mái tóc dài đen mượt ôm sát lấy khuôn mặt tròn của Quỳnh, vầng trán cao và rộng lộ ra vẻ thông minh. Đôi lông mày lá liễu thanh mảnh rất hợp với hai con mắt đen láy, lúc nào cũng lấp lánh như chứa nước của bạn ấy. Đôi môi trái tim đỏ hồng lúc nào cũng tươi cười. Mỗi khi cười bạn để lộ hàm răng trắng tinh như ngọc trai, đều và thẳng như hạt bắp. Giọng nói trong trẻo của Như Quỳnh nghe vô cùng dễ thương. Mỗi sáng đi học, cô học trò bé nhỏ này mặc một bộ đồng phục, áo trắng váy xanh, khăn quàng đỏ thắm tung bay trong gió, nhìn như một thiên thần áo trắng. Bạn là một đứa con gái khá giản dị, không cầu kì, không sang chảnh và có lẽ, điều này đã khiến em ấn tượng khi lần đầu tiên gặp bạn. Ở nhà Quỳnh là con ngoan, còn ở lớp Quỳnh là trò giỏi. Quỳnh đã giúp đỡ em rất nhiều trong những ngày đầu học tập ở môi trường mới. Ra chơi, bạn luôn ở bên em trò chuyện về trường lớp mới, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng em. Nhờ có bạn, em đã không còn bỡ ngỡ và cô đơn khi tiếp xúc với trường mới, thầy cô mới và những người bạn mới. Dù mới gặp Như Quỳnh nhưng em đã rất cảm mến cô bạn dễ thương, xinh xắn này. Quỳnh là một người bạn rất tốt. Em hứa sẽ trân trọng và giữ gìn tình bạn này để chúng em sẽ mãi mãi là người bạn tốt của nhau.

>> Xem thêm:  Tả về quê hương em

BÀI VĂN MẪU SỐ 2 TẢ NGƯỜI BẠN MỚI QUEN LỚP 3

Tình bạn thật đáng quý, em luôn vui mừng mỗi khi có dịp làm quen với một người bạn mới. Buổi sáng hôm ngày khai trường hôm ấy, cô giáo xếp một nhỏ bạn ngồi cùng bàn với em. Nét đáng yêu của cô bạn mới làm em chú ý ngay. Bạn có dáng người nhỏ nhắn, trông như chững chạc hơn trong bộ đồng phục ngay ngắn. Đôi mắt bạn đen láy như hai hạt nhãn, lúc nào cũng mở to, khiến gương mặt tròn trịa mang nét hồn nhiên, ngây thơ. Làn da trắng hồng, mịn màng như trứng gà bóc. Mái tóc vàng hung, lưa thưa, tết hai bên được cài hai chiếc nơ  xanh trông mới dễ thương làm sao! Đôi giày nhỏ nhắn,mới tinh như đôi giày của nàng công chúa. Bước vào lớp, bạn cũng bẽn lẽ, rụt rè như em vậy. Em thu hết can đảm, mỉm cười thật tươi và nói, lắp bắp:

-Chào…cậu, tớ là Xuân. Rất khi gặp cậu.

Đáp trả lời chào của em, bạn mỉm cười để lộ ra những chiếc răng trắng như những viên kẹo sữa. Giọng nói nho nhỏ, khiêm tốn mà trong trẻo của bạn giúp em biết được, bạn tên là Anh Thư. Cái tên hay thật. Chúng em làm quen với nhau rất mau. Nét thân thương trong từng cử chỉ, lời nói của bạn làm chúng em thêm gần gũi. Cùng là những đứa trẻ mới tới mái trường này, nên sự bỡ ngỡ lúc đầu gắn kết chúng em thân nhau như từng quen biết từ rất lâu rồi. Tình bạn mới chớm nở đẹp giản dị như thế. Em rất vui khi có một bạn như Thư, mong sao tình bạn của chúng em mãi bền chặt.

Bài viết liên quan