Tả về trận thi đấu thể thao lớp 3 ngắn gọn hay


Tả về trận thi đấu thể thao lớp 3 ngắn gọn hay

Hướng dẫn

BÀI VĂN MẪU SỐ 1 VIẾT VỀ MỘT TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO.

Vừa qua, trường em tổ chức giải thi đấu cầu lông giữa các giáo viên trong nhà trường. Trong trận chung kết của giải đấu, em đã được chúng kiến một trận cầu mãn nhãn. Sân cầu lông crua nhà trường được trang hoàng bằng đủ mọi lá cờ với đủ mọi sắc màu rực rỡ. Hai đội tham gia trận đấu chung kết là đại diện của tổ Toán và tổ Tiếng Anh của nhà trường. các vận động viên bước ra sân đấu trong tiếng reo hò cổ vũ như sấm của học sinh toàn trường. Hôm nay, đội chơi đến từ tổ Toán trong trang phục áo trắng quần đỏ và đội chơi đến từ tổ Tiếng Anh trong trang phục áo trắng quần xanh. Nhìn các thầy cô trong hai đội thi đấu như những vận động viên thực thụ với nụ cười tự tin và quyết thắng trên môi. Trong séc đấu đầu tiên, trái cầu bay đi bay lại trên không chung đầy gay cấn. Mỗi lần chiếc vợt được vung lên là một lần cầu bay với am thanh như muốn xé toạc làn gió. Kết thúc séc đấu đầu tiên, đội chơi của tổ Toán tạm thời dẫn trước với tỉ số rất sít sao. Trong séc đấu thứ hai, đội chơi của tổ Tiếng Anh đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, dẫn trước tổ Toán với chênh lệch khá lớn. Cuối cùng, Tổ Tiếng Anh xuất sắc giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ của mình và trở thành đương kim vô địch trong lịch sử của nhà trường. Trận cầu lông đã để lại trong em những ấn tượng sâu sắc.

>> Xem thêm:  MS512 - Viết đoạn văn kể về nghệ sĩ hài mà em yêu thích

BÀI VĂN MẪU SỐ 2 VIẾT VỀ MỘT TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO.

Sáng chủ nhật vừa qua, ở sân trường em đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa hai đội tuyển bóng đá của Quận Đoàn và Phòng Giáo dục quận 3 nhân dịp kỉ niệm ngày 30-4 và ngày 1-5. Mới hơn bảy rưỡi mà khán giả đã ngồi chật xung quanh sân bóng. Tiết trời mát mẻ, thật thích hợp với một trận đấu thể thao. Đúng tám giờ, các cầu thủ hai đội tiến ra sân giữa tiếng hoan hô nồng nhiệt của khán giả. Cầu thủ đội Quận Đoàn mặc quần áo thun màu vàng. Cầu thụ đội Phòng Giáo dục mặc quần áo thun màu trắng. Hai đội dàn thành hàng ngang, bắt tay nhau và cùng cúi chào khán giả. Sau đó, trọng tài thổi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu. Trong hiệp một, đội Quận Đoàn có vẻ lấn lướt so với đội bạn. Đội Phòng Giáo dục có cơ hội nhưng vì kĩ thuật ghi bàn còn hạn chế nên chưa ghi được bàn thắng. Đến phút thứ 40, cầu thủ Nghệ Hưng chuyền bóng cho cầu thủ Khánh Tú. Cầu thủ này khéo léo lừa bóng qua mấy hậu vệ đội bạn rồi sút gọn vào lưới, mở tỉ số cho trận đấu. Sang đến hiệp hai, đội Quận Đoàn gỡ hoà 1-1 và tỉ số này được giữ cho đến lúc trận đấu kết thúc. Tuy thấm mệt nhưng gương mặt ai cũng vui cười rạng rỡ. Mấy ngày sau, chúng em còn bàn tán mãi về trận đấu ấy.

Bài viết liên quan