Tả đồ dùng cá nhân em thích nhất cho một người bạn thân nghe


Tả đồ dùng cá nhân em thích nhất cho một người bạn thân nghe – Dàn ý

a)  Mở bài

–  Em có nhiều đồ dùng cá nhân như áo quần, giày dép, khăn mặt,…

–  Trong các đồ dùng đó, em thích nhất chiếc khăn mặt màu xanh ba đã tặng cho em khi ba về phép.

b)  Thân bài

*  Hình dáng của chiếc khăn:

–  Chiếc khăn hình chữ nhật. Chiều dài 35 cm, chiều rộng 25 cm.

–  Khăn có màu xanh như màu xanh bộ quần áo quân phục của ba em.

–  Những sợi bông nổi lên rất xốp và rẩt mềm.

–  Bốn bên khăn được viền cẩn thận

*  Tác dụng

–  Khăn giúp em rửa mặt hàng ngày.

c)  Kết bài

–  Chiếc khăn là đồ dùng cá nhân hằng ngày của em.

–  Chiếc khăn mặt đó còn là món quà quý ba em tặng.

–  Chiếc khăn như người bạn luôn nhắc nhở em chăm ngoan, học giỏi để ba được vui lòng.

Tả đồ dùng cá nhân em thích nhất cho một người bạn thân nghe – Bài làm

Ba em ít khi mua đồ dùng cá nhân cho em. Nhưng mỗi khi về phép, ba lại tặng em những món quà của người lính rất có ý nghĩa. Có khi, một mảnh vải, một chiếc bình bông tự ba làm bằng vỏ đạn. Có khi ba lại tặng em một chiếc khăn rửa mặt màu xanh mà ba được đơn vị phát cho,… Trong tất cả những món quà ba tặng,, em thích nhât chiếc khăn rửa mặt màu xanh như màu xanh quần áo của ba.

>> Xem thêm:  Tả con chó hay nhất

Hình dáng của chiếc khăn không có gì đặc biệt. Chiếc khăn hình chữ nhật. Chiều dài ba mươi lăm xăng-ti-mét, chiều rộng hai mươi lăm xăng-ti-mét. Khăn có màu xanh như màu xanh bộ quần áo quân phục của ba em. Bôn cạnh của khăn đều được viền rất cẩn thận cũng bằng chỉ màu xanh.

Em đã rửa mặt bằng nhiều loại khăn bông khác nhau nhưng sao em vẫn thấy chiếc khăn ba tặng sợi bông xốp và mềm hơn tất cả. Không biết có phải vì em quá thương nhớ ba nên mới cảm thấy như vậy không.

Là một chiếc khăn mặt không có nhiều màu sắc sặc sỡ, không có những bông hoa in nổi trên bề mặt' mà sao em thấy quý vô cùng. Chiếc khăn không chỉ đơn giản là một đồ dùng cá nhân. Chiếc khăn còn là món quà quý của ba, một người lính nơi biên giới xa xôi dành cho em. Mỗi khi rửa mặt, nhìn chiếc khăn, em tưởng như ba em đang ở bên em. Ba đang an ủi, động viên em: “Con nhớ nghe lời mẹ để ở nơi xa xôi, ba yên tâm công tác nghe con!

Úp chiếc khăn với những sợi vải mềm xốp, với làn nước mát lạnh lên mặt, em thầm hứa với ba: “Ba cứ yên tâm công tác, con ở nhà sẽ chăm ngoan. Con sẽ giúp mẹ trông em và làm những việc vặt trong gia đình. Con sẽ giành thật nhiều điểm 10 để ba về, những điểm 10 đỏ tươi sẽ là món quà quý nhất con dành tặng ba.”

Bài viết liên quan