Kể về chị hàng xóm


Kể về chị hàng xóm

Gợi ý

Trong xóm, em chơi thân nhất với chị Diệp Anh. Chị có dáng người cao cao, hơi gầy nhưng nước da trắng trẻo, mịn màng. Chị rất khéo tay, những bộ quần áo búp bê, những bông hoa bằng lụa xinh xẳn đều là sản phẩm do một tay chị làm ra. Không những thế chị còn hoc rất cừ. Năm nào chị cũng là học sinh giỏi của trường. Thỉnh thoảng, cố những bài toán khó, em vẫn thường mang sang nhờ chị giảng cho. Chỉ cần đọc một lát là chị có thể giảng ngay cho em một cách rất kĩ càng và chẳng bao giờ sai cả.

Sachtailieu.com

>> Xem thêm:  Bình giảng đoạn thơ. Đoạn thơ 9 câu dưới đây trích trong phần đầu chương "Đất Nước" thuộc trường ca "Mặt đường khát vọng" (1971) của Nguyễn Khoa Điềm: "Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi... Đất Nước có từ ngày đó”

Bài viết liên quan