Cảm xúc về mùa xuân của học sinh


Cảm xúc về mùa xuân của học sinh

Bài làm

Thu qua đông tàn, cánh hoa mai nở vàng đón chào mùa xuân sang. Xuân đến, đất trời như bừng sáng vì những cành lộc biếc, những đóa hoa rực rỡ và những nụ cười tươi rạng rỡ đón nàng xuân.

Không như mùa đông lạnh giá, mùa hè chói chang ánh nắng, mùa thu buồn với những chiếc lá vàng rơi, mùa xuân mang tời cho chúng ta một không khí ấm áp, dịu hiền. Mùa xuân được ví như một nàng Chúa Xuân xinh đẹp mà Thượng Đế đã ban tặng cho loài người. Đó là một món quà vô giá. Tô điểm cho cảnh đẹp mùa xuân là những loài hoa sặc sỡ và đặc biệt không thể thiếu là những cành mai, bông đào. Nó đã trở thành biểu tượng đặc sắc nhất trong những ngày tết hàng năm.

Xuân về, chim muông cũng từ khắp nơi bay về hưởng sắc cảnh mùa xuân, mùa hội tụ sau một thời kỳ trú đông dài. Mùa xuân, mùa của sự sinh sôi. Mùa đem đến những sức sống mới cho vạn vật trong đó có cả những con người chúng ta. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, len qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ. Hơi xuân lướt nhẹ nhàng qua từng con phố, bay trên những con đường, hòa vào dòng người hối hả một cách chậm rãi để người người cảm nhận được mùa xuân đang về.

Mùa xuân là mùa của sự sinh sôi. Làn mưa xuân nhè nhẹ, lất phất bay như những bàn tay mềm mại, âu yếm vuốt ve những mầm non mới như giúp chúng mau lớn nhanh để chuẩn bị đón những tia nắng đầu năm. Khắp nơi nơi đều được phủ một lớp màu đặc sắc của tất cả những loài hoa. Dường như mùa xuân cũng là mùa thi “Sắc” của hoa, bông nào cũng cố gắng vươn mình trong nắng mai để khoe sắc.

Mùa xuân đem lại cho em rất nhiều cung bậc cảm xúc : háo hức, chờ đợi, hân hoan, vui vẻ … Vì vậy, tới khi xuân đi, hè về, trong lòng em thổn thức, cầu mong năm cũ qua nhanh, đón chờ năm mới với một mùa xuân mới.

Nguyễn Kim Khánh – Lớp 5B.

Cái rét của mùa đông đã qua, mở đầu cho một năm mới. Một mùa xuân đã về, chim hót líu lo trên cành cây, khắp nơi rộn ràng tiếng cười.

Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái. Tết đến, Hà Nội tưng bừng sắc xuân, hoa đào và hoa mai chỗ nào cũng có. Xuân đến, đất trời như bừng sáng vì những cành lộc biếc, những đóa hoa rực rỡ và những nụ cười tươi căng tràn sức xuân. Mùa xuân được ví như nàng Chúa Xuân xinh đẹp mà Thượng Đế đã ban tặng cho loài người. Mùa xuân đem sức sống mới cho vạn vật, lan tỏa khắp nơi, len qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ.

Mùa xuân là mùa thi “Sắc” của các loài hoa, hoa mơ nở rộ trắng khắp vùng Tây Bắc, hoa đào đỏ thắm vùng Đông Bắc còn hoa mai thì hòa mình vào ánh nắng vàng rực rỡ của Miền Nam.

Mùa xuân đem đến cho con người sự gần gũi với thiên nhiên. Em thường được bố mẹ cho đi ngắm chợ hoa vào ngày Tết. Tết gắn kết yêu thương, gia đình hạnh phúc đầm ấm sum vầy. Đó cũng là thông điệp của mùa xuân gửi tới muôn nhà.

Phạm Hải Nam- Lớp 5B.

  Cơn gió lạnh của mùa xuân thổi qua, những chiếc lá rập rờn theo gió, vài chiếc lá rụng lả tả xuống gốc cây. Chợt như nghe thấy tiếng bước chân của mùa xuân đang trở về nơi đây. Trong bốn mùa, mùa xuân có thể nói là một mùa đẹp nhất, không phải vì cái nét yêu kiều diễm lệ như cây lá xanh tươi, nghìn hoa đang đua nở, chim chóc hót líu lo mà còn cả về khí tiết ôn hòa và ấm áp.

>> Xem thêm:  Tả buổi lao động của trường em

  Mùa xuân đang tới, sắc xuân rực rỡ trên phố, cây cỏ dang cành lá quấn quýt với gió. Mùa xuân theo con chim én lượn về mênh mang, mơ màng. Tưởng chừng như mùa xuân thật đơn giản cùng với tiếng gà gáy ở đằng xa và những giọt nắng trưa vàng cùng sợi khói bồng bềnh len lỏi qua vòm cây. Mùa xuân là mùa của đất trời giao hòa với nhau, mùa của hi vọng với những ước mơ. Mùa xuân là mùa để cây lá đâm chồi nảy lộc, mùa cho những mầm non xanh mơn mởn thoát ra khỏi lớp bọc xù xì để vươn vai lên đón chào những tia nắng của mùa xuân, những tia nắng ấm áp đến lạ kì. Mùa xuân còn mang lại cho mọi người thêm một tuổi nữa. Mùa xuân đối với thiếu nhi là mùa của sự trưởng thành về cả thể chất lẫn tâm hồn. Mùa xuân mở đầu cho một năm mới, kế hoạch, một dự định mới, tương lai mới và là mùa của sự đoàn tụ gia đình. Em rất thích ngắm nhìn những cành mai, đào trong một ngày nắng ấm, tiết trời của mùa xuân ấm áp và trong trẻo, khi ấy em cảm thấy rất vui sướng cùng với hạnh phúc.

 Mùa xuân đã đem đến cho con người sự gần gũi với thiên nhiên, được cảm nhận và hòa mình vào sự thay đổi của mùa. Một năm mới đang đến với bao điều mới lạ. Chúc mọi người một mùa xuân vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc.

Bích- Lớp 5B.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà chúng ta đã bước sang một năm mới. Ôi! Vậy là mùa xuân của sự đâm chồi nảy lộc đã về.

Thủa còn ngồi trên ghế nhà trường có biết bao nhiêu kỷ niệm đã lưu lại thành “Ký ức học trò”. Nơi ấy, những cái nhìn trong trẻo, những kỷ niệm về bạn bè và thầy cô đọng lại thật trìu mến, gần gũi. Trong trái tim của chúng tôi, nụ cười của cô giáo thật đặc biệt. Nụ cười ấy là động lực giúp chúng tôi vượt qua mọi trở ngại trong học tập. Cô dạy dỗ chúng tôi, dìu dắt chúng tôi nên người. Thời gian trôi thật nhanh, giờ đây đã trở thành học sinh lớp 5. Chúng tôi sắp phải rời xa mái trường thân yêu. Ngoài đường những cây hoa nở rộ. Mọi người thường đi mua những cành mai, cành đào hoặc những cây quất về trang trí cho nhà thêm đẹp, rực rỡ sắc xuân và ấm cúng hơn. Ôi chao! Sao mà phố phường rực rỡ hẳn. Mùa xuân đã tặng cho đường phố một chiếc áo mới, rực rỡ hơn, đẹp hơn. Trẻ em đi chúc tết ông bà, mặc những chiếc áo dài màu hồng. Phố phường có vẻ vắng hơn mọi khi – chắc là mọi người về quê để được sum vầy cùng với gia đình rồi. Vậy là kỳ nghỉ đã sắp kết thúc rồi, mọi người cũng đã trở lại thành phố để chuẩn bị cho một năm học mới.

  Vậy mùa xuân đã về trên phố phường. Đây đúng là tiết trời mùa xuân rồi… có mưa phùn. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Tôi rất yêu mùa xuân vì nó khiến chúng ta dễ chịu hơn với tiết trời mát mẻ. Chao ôi! Mùa xuân thật đẹp!.

Đoàn Hà Trang- Lớp 5G.

Mỗi độ xuân về, lòng tôi lại dâng trào một cảm xúc thật khó tả. Bởi mùa xuân chính là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của sự đâm chồi nảy lộc.

Sau khi ăn Tết xong, tôi trở lại ngôi nhà thứ hai thân yêu của tôi. Nơi ấy là nơi đã để lại trong tôi những cái nhìn thân thiện và những kỉ niệm còn đọng lại của một thời thơ ấu. Không khí của mùa xuân thật ấm áp. Ngoài đường, những cô mai vàng rực rỡ đang đua nhau khoe sắc dưới ánh bình minh của ông mặt trời. Trong những vòm lá xanh tươi, những chú chim non đang trổ tài giọng hát của mình. Dưới ánh của ông mặt trời, lòng tôi lại xôn xao nhớ những hình ảnh của cô giáo và bạn bè. Tôi nhớ nhất là nụ cười của cô. Nụ cười ấy như ánh hào quang soi sáng con đường học tập của tôi. Dường như mọi ngôi nhà bây giờ đang sum vầy bên những chiếc bánh chưng ngon lành, trông thật ấm áp làm sao!

>> Xem thêm:  Tả thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý nhất

Đó chính là cảm xúc của tôi đấy. Và nàng tiên mùa xuân vẫn đang ban sự đâm chồi nảy lộc của mình cho khắp thế gian.

Huyền Trang- Lớp 5G.

Trong bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông mùa nào cũng thật đẹp. Nhưng có lẽ mùa xuân là mùa em yêu thích nhất- một mùa rực rỡ, tràn đầy sức sống biết bao!.

Mùa xuân đến! Từng đàn chim én rộn ràng bay lượn trên khắp bầu trời. Ánh nắng nhẹ lúc này xuyên qua kẽ lá nhìn như những viên kim cương. Khắp nơi nơi, trong tiết trời se se lạnh, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc tràn ngập sắc xuân. Nào hoa đào, hoa mai tươi thắm vui cười duyên dáng khoe sắc. Trên cành cây, tiếng chim ca hát líu lo chào đón mùa xuân về và trong không khí ấy, gia đình em chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa thật ý nghĩa. Chuông điểm mười hai giờ là lúc pháo hoa tràn ngập đất trời đón chào năm mới hạnh phúc, mong gặp nhiều may mắn đến với các thành viên trong gia đình. Xuân đến, lòng người phơi phới, mang đến sự hồi sinh, sự bình yên ấm áp vô cùng! Đặc biệt, đó là thời điểm em được mặc những bộ quần áo đẹp đi chơi tết thật là vui. Em được bố mẹ cho đi lễ chùa ngắm cảnh thật đẹp. Vui hơn, chúng em được bố mẹ tặng chiếc bao lì xì đầu năm đỏ chót với những lời chúc ý nghĩa mang nhiều tài lộc. Có thể nói, Tết đến là thời khắc của sự sum họp gia đình, đầm ấm bên những người thân. Dù ở bất cứ đâu, có lẽ cái Tết cổ truyền ở Việt Nam được coi là thiêng liêng, cao quý, đặc biệt nhất còn được gữi gìn và phát huy đến ngày nay.

Mùa xuân quả là một mùa đáng yêu nhất trong lòng em. Nó không chỉ đẹp ở cảnh vật đất trời với chiếc áo xuân vàng lộng lẫy mà quan trọng hơn là mùa của sự sống- mùa của niềm tin- hi vọng- mùa hạnh phúc sum vầy của con người.

Lê Quang Thái Dương- Lớp 5M.

Cơn gió lạnh thổi qua, những chiếc lá rập rờn theo.Chợt như thấy những bước chân của nàng xuân về, cũng e ấp dịu dàng mà rụt rè. Trong bốn mùa, mùa xuân có thể nói là một mùa được mong đợi nhất trong năm, và mùa xuân mang đến cho ta niềm vui, cây cối sinh sôi nảy nở, chim chóc hót véo von. Và một mùa xuân đang gần đến!

Mùa xuân mới đang gần tới, sắc xuân rực rỡ trên dường phố. Xuân về, chim muông từ khắp nơi bay về hưởng sắc, mùa hội tụ sau một thời kì trú đông dài. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi. Hơi xuân lăn dài trên ngọn cỏ, lướt nhẹ qua từng con phố. Người đi phố cũng cảm nhận được vẻ quyến rũ của mùa xuân. Dường như nàng xuân đang thi “ Sắc” cùng hoa, bông nào cũng vươn mình trong nắng mai để khoe vẻ đẹp của mình. Trên khắp làng quê, đường phố cây cối đều khoác lên mình một màu xanh đầy nhựa sống, nhà nhà hối hả sắm Tết. Hòa trong không khí xuân sang, gia đình em tất bật chuẩn bị cho cái Tết cổ truyền mang nhiều ý nghĩa.

>> Xem thêm:  Tả người thân của em (tả bà nội)

Ngày 26 Tết, bố và em đi mua hoa đào và quất để trang trí cho nhà thêm đẹp hơn. Bố em thì tỉa cây cảnh trong nhà tạo ra các hình thù vui mắt. Em thì quét dọn nhà cửa để chào một mùa xuân sang may mắn.

Chiều ba mươi Tết, mẹ và em chuẩn bị cơm Tất Niên. Trong mâm cơm không thể thiếu gà và bánh chưng được nên mẹ em đã tự tay gói bánh trưng vào ngày hai tám Tết.

Tối hôm ba mươi, em và gia đình đón xem ca nhạc trên kênh VTV, thời gian trôi thật nhanh, bây giờ đã đến giao thừa- thời khắc thiêng liêng, sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã đến. Mẹ và bố cúng ở ngoài ban công cầu xin ông Công, ông Táo ban phước lành cho gia đình, còn em thì chạy ra chạy vào. Sau đó, Cả gia đình em đi chùa Hà để cầu xin cho gia đình một năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe và nhiều niềm vui.

Mùa xuân đến đem đến cho con người sự gần gũi với thiên nhiên, được hòa mình vào sự thay đổi của giao mùa.

Phan Anh- Lớp 5M.

Khác hẳn với những ngày của mùa đông lạnh giá. Sớm nay, cả không gian quanh em thay đổi thật diệu kì. Mưa bay giăng nhẹ khắp vườn, làn gió thổi về ấm áp hơn, khuyến khích các lá non vươn ngón tay ra đùa với gió. Nụ hồng, trong vườn đã hé nụ cười. Đàn chim ríu rit mách nhau:   “Xuân đã về rồi đấy”.

Trong bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông thì một năm mới đến bắt đầu bằng mùa xuân. Đó là mùa mà từ bé đến giờ em thích nhất. Sao mà không thích được khi cả không gian như trải qua một mùa khắc nghiệt nay tự dưng bừng sáng. Mặt trời lên nắng nhẹ, làn gió mơn man chứa đựng biết bao nhiêu hương thơm các loài hoa vây kín quanh mình. Ngoài vườn, hoa đua nhau nở, loài hoa nào cũng như muốn khoe hết vẻ đẹp cùng nắng xuân. Hoa hồng đỏ rực rỡ, hoa đào phớt hồng như đôi môi trẻ con mẫu giáo, hoa trà xòe ra tròn trịa căng đầy sức sống, hoa khế duyên dáng, nhỏ nhoi trong màu áo tím học trò…

Mưa phùn giăng đều lên các loài hoa như phấn bụi. hoa đung đưa đón gió và mưa trông vô cùng sinh động. Em chợt nhớ đến kỉ niệm ngày xưa, khi em lên 5 tuổi, chơi đùa thỏa thích dưới trận mưa đầu mùa. Những giọt mưa xuân ấm áp trong lành phủ đầy mái tóc em tựa làn như làn sương mong manh. Mùa xuân thật là đẹp, học trò chúng em đến lớp trông ai cũng tươi tắn, nhẹ nhàng. Có bạn còn tặng cho nhau những bông hoa vô cùng rực rỡ để làm kỉ niệm học trò. Mùa xuân cũng là mùa đầu tiên của một năm, khởi đầu một cung bậc mới trong đời ngời, bởi chúng ta sẽ thêm lên một tuổi. Em muốn tuổi thơ cứ dài mãi, để được hồn nhiên đón xuân như bây giờ, được gần thầy cô và các bạn cũ, không muốn điều này chỉ còn là kỉ niệm cũ của tuổi thơ ngây.

Mùa xuân, mùa của hoa thơm và cỏ ngọt, của những niềm hạnh phúc. Có nhiều mùa xuân đã qua đi, nhưng xuân này em sẽ nhớ mãi vì mùa xuân này đã là học trò cuối cấp của trường tiểu học Nghĩa Tân.

Thảo Ngân- Lớp 5M

Bài viết liên quan