Kể về một người thầy giáo mà em yêu quý


Kể về một người thầy giáo mà em yêu quý

Bây giờ, mỗi khi nghe ai gọi tên mình, em lại tưởng như mình đang ở trong lớp học Toán thân yêu và thầy lại gọi tên mình. Và như mọi lần, khi đó, em lại tưởng tượng ra hình ảnh người thầy dạy Toán thân quen – thầy Hùng.

Thầy Hùng là một con người giản dị và không thích phô trương.Thầy tuy chỉ là một Phó giáo sư Toán học bình thường nhưng thầy vẫn luôn khiêm tốn và tự cố gắng nghiên cứu về Toán học. Em hỏi thì thầy chỉ nói: “Toán học như một mê cung về kiến thức mà ta không bao giờ tìm hiểu hết được”. Thầy sống rất giản dị, hằng ngày khi vào lớp, thầy chỉ mặc một bộ quần áo đã cũ làm nổi bật hình dáng gầy và nhỏ nhắn của thầy. Thầy năm nay đã lớn tuổi rồi. Mái tóc thầy không còn đen nữa mà đã chuyển dần sang màu bạc trắng. Khuôn mặt uy nghi luôn ngẩng lên làm nổi bật vầng trán cao và khuôn mặt sáng sủa của thầy. Bàn tay gầy gầy xương xương của thầy đã nổi rõ những đường gân. Cánh tay thầy không khoẻ như trước nữa. Những dòng chữ trên bảng không còn rõ như trước nhưng em vẫn thấy nó đẹp và huyền diệu làm sao.

Trong những dòng chữ ấy còn dạt dào tấm lòng của người thầy muốn truyền đạt tri thức cho học sinh yêu quý. Thầy đã lớn tuổi nên trên khuôn mặt thấy đã hiện rõ những dấu vết của tuổi già. Những nếp nhăn, những chấm đồi mồi dần nhiều hơn. Em thương thầy lắm nhưng không biết làm gì hơn ngoài việc học hành chăm chỉ. Em còn nhớ khi xưa em học còn kém. Thầy đã giúp em tiến lên từng bậc thang của sự hiểu biết. Cùng các thầy cô giáo khác, thầy giúp em mở mang đầu óc. Thầy rất thương học sinh nhưng đôi khi cũng tỏ ra nghiêm khắc để dạy dỗ chúng em khi chúng em chưa vâng lời. Thầy luôn cố gắng giúp em nâng cao trình độ bằng cách giúp em giải những bài tập khó. Nhờ vậy mà em đã học tốt hơn xưa.

>> Xem thêm:  Cảm nghĩ về cây dừa

Em rất biết ơn thầy. Nhờ thầy mà em đã học giỏi môn Toán, ham thích nó và càng yêu quý nó. Nếu mai đây thành công trong công việc thì em sẽ mãi mãi nhớ ơn người thầy mà em yêu quý.

Bài viết liên quan