Kể về người bạn mới quen


Đề bài: Kể về người bạn mới quen

Bài làm

Trong năm học mới này em từ biệt ngôi trường tiểu học bước chân vào mái trường Trung học cơ sở ở đây em đã quen được nhiều người bạn mới, thầy cô và cả một ngôi trường mới. Trong lớp em có một người bạn em mới quen khiến em vô cùng ấn tượng. Đó chính là bạn Thạch Thảo. 

Thạch Thảo giống tên của một loài hoa em thường thấy mẹ mua về cắm. Bạn ấy có thân hình nhỏ nhắn dễ thương, khuôn mặt Thạch Thạch thảo có hình trái xoan rất đẹp. Nước da của Thạch Thảo trắng ngần không tì vết. Bạn Thạch Thảo có mái tóc dài đen nhánh thường được kết lại thành hai bím tóc vô cùng dễ mến. Bạn Thạch Thảo có đôi mắt to tròn đen lấp lánh với hàng lông mi đen dài cong vút. Người ta thường nói rằng một cửa sổ tâm hồn của con người nằm ở ngay đôi mắt của họ. Đôi mắt của Thạch Thảo cho thấy bạn là một người có tâm hồn đẹp. Thạch Thảo thường xuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn, có lần em và Thạch Thảo đi học về gặp một cụ già đang bị ngã trên đường bạn vội vàng dừng xe đạp của mình lại và đỡ bà cụ dậy. Sau đó, bạn còn dắt tay đưa bà cụ qua đường vì lúc đó là giờ tan tầm nên đường phố vô cùng nhiều xe cộ đi lại. Một lần khác trên đường tới trường em thấy bạn nhặt được một chiếc túi xách nhỏ của ai đó, khi chúng em mở bên trong thì thấy có một số giấy tờ và một số tiền lớn. Thạch Thảo đã giao nộp lại chiếc túi xách đó cho các chú công an để tìm lại chủ nhân của chiếc túi

>> Xem thêm:  Đóng vai một chú Chuột Chù, em hãy kể lại truyện "Đeo nhạc cho mèo"

ke ve nguoi ban moi quen 1 - Kể về người bạn mới quen

Kể về người bạn mới quen

Thạch Thảo dễ gần luôn tươi cười với những bạn bè xung quanh mình. Bạn ấy học đều các môn nếu bạn nào chưa hiểu thì sẽ được Thạch Thảo giúp đỡ giảng giải cho tới khi nào hiểu thì thôi. Ngày đầu vào lớp cô giáo xếp bạn Thạch Thảo ngồi ngay bên cạnh chỗ ngồi của em. Chính vì vậy chúng em nhanh chóng thân thiết với nhau. Những ngày đầu học ở trường mới em có chút rụt rè nhút nhát bởi chưa quen người bạn mới nào, nhưng nhờ có Thạch Thảo ở bên cạnh nên em đã nhanh chóng hòa nhập với các bạn trong lớp. Lâu dần chúng em thân thiết như hình với bóng. Thạch Thảo là một lớp trưởng gương mẫu luôn có tác phong chuyên nghiệp chỉn  chu trong mọi việc của mình. Bạn cũng là người thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp. Trong lớp em có bạn Trang vừa mới bị ngã xe nên phải nghỉ học bạn Thạch Thảo thường xuyên rủ em qua nhà Trang thăm bạn rồi chép bài trên lớp giúp Trang dù nghỉ học nhưng vẫn nắm được bài học trên lớp không thua sút bạn bè. Không chỉ đáng yêu dễ mến học giỏi mà Thạch Thảo còn là người vẽ rất đẹp. Trong kỳ thi vẽ toàn thành phố vừa rồi Thạch Thảo đã đạt giải nhất với bức tranh vẽ về gia đình của mình. 

>> Xem thêm:  Tả cánh đồng quê em đang trong mùa gặt hái

Em rất vui vì đã quen được người bạn mới này dù chúng em mới chỉ quen nhau được vài tháng nhưng em cảm thấy Thạch Thảo thật sự là người bạn đáng để em tin tưởng. Em rất trân trọng tình bạn này và luôn muốn giữ gìn tình bạn của chúng em ngày càng thân thiết gắn bó hơn nữa. 

Bình Minh
 

Bài viết liên quan