Tả một cơn mưa rào mà em có dịp chứng kiến


Tả một cơn mưa rào mà em có dịp chứng kiến

Bài làm

Đà Lạt nổi tiếng với những cơn mừa rào chợt đến rồi vội đi. Mọi người vẫn thường nói mưa Đà Lạt đổng đảnh như một cô gái tuổi đôi mươi. Hôm nay, em đang ngắm nhìn cả bầu đang nắng bỗng nhiên tối sầm lại báo hiệu sắp mưa.

Bây giờ mọi thứ đều khác lạ. Trên trời mây đen như muốn nuốt chửng các đám mây trắng. Những chú gà con trong vườn nhà em, nháo nhác, miệng kêu chiêm chiếp, gà mẹ kêu quang quác nhằm trấn tĩnh lũ con. Cây mía, bụi cỏ, những cây lúa đung đưa như đang múa. Lá khô theo gió bay cuồn cuộn tạo nên âm thanh vui nhộn xào xạc. Bà mẹ bưởi đang ôm lũ con đầu tròn không có lấy một cọng tóc nào ru ngủ. Chớp rạch ngang trời nhanh như cắt. Sấm cười giòn tan, vui vẻ. Cây mùng tơi vỗ tay. Mưa rồi. Lộp bộp. Các hạt nước thi nhau chạy đua xuống mái nhà, qua khe lá. Đất trời, nhà cửa đều như được làn lụa nước mỏng bao phủ. Các hạt nước thi nhau rơi xuống đất, kết nối lại tạo nên một mạch nước nhỏ, những bong bóng nước nổi lềnh bềnh, vỡ rồi lại có cái mới rồi lại vỡ, một kiếp bong bóng chỉ tồn tại trong giây lát, y như một phù du. Những chú cóc, ếch, nhái mừng vui như ngày hội, nhảy chồm chồm, kêu ộp ộp inh ỏi. cây cối như đã đỡ được cơn khát đầu mùa hè, nay vui vẻ, hớn hở tắm mát.  Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì trời đã hết mưa. Ông mặt trời soi ánh nắng xuống, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Cây lá khoác lên mình những giọt nước long lanh. Bầu trời như được gội rửa sạch sẽ, đám mây như bồng bềnh trắng như bông, nhẹ nhàng bay theo gió. Lát sau cầu vồng xuất hiện rực rỡ hơn bao giờ hết. Những chú gà con bé nhỏ, lông vàng ươm chạy nhảy tung tăng trong vườn. Các chú ếch, nhái, cóc cụt hứng lui về chỗ cũ,mặt buồn rười rượi, chắc các chú ta chỉ thích trời mưa thôi. Mọi người đi làm về, người ướt nhẹp,em nhớ về ông bà ở quê, bây giờ em mới hiểu được nỗi khổ cực của người ông bà ngoại khi làm ra hạt gạo, hạt lúa trong cái nắng gắt của mùa hạ và trong cái lạnh của những lúc mưa.

>> Xem thêm:  Tổng kết phần Tập làm văn

Em rất thích trời mưa, đặc biệt em rất thích ngắm  mưa từ ban công, đưa tay ra hứng những giọt mưa mát lạnh. Mưa đến mang theo sức sống cho vạn vật. mưa đến cây cối đâm chồi nảy lộc.

Bài viết liên quan