Tả con ngỗng nhà em nuôi


Tả con ngỗng nhà em nuôi – Dàn ý

a)  Mở bài

–  Ngoại cho mình một con ngỗng con rất đẹp.

–  Mình nuôi được mấy tháng, nó lớn nhanh như thổi.

–  Hôm nay, mình tả nó cho bạn nghe nhé.

b)  Thân bài

–  Đến nay, con ngỗng của mình nặng khoảng 8 kg.

–  Nó cao khoảng gần một mét.

–  Mỏ của chú ngỗng màu đen.

–  Hai mắt tròn.

–  Lông đuôi, lông cánh màu xám đen.

–  Còn lại toàn thân lông màu trắng.

–  Ngỗng ăn rất nhiều rau. Có người gọi nó là bộ máy xén cỏ. Nó vặt cỏ ngoài vườn nhà mình thật sạch sẽ.

–  Nó ăn rất tạp. Má mình thường trộn cám với rau cho nó ăn. Nó ăn nhanh và rất ngon lành.

–  Mấy đứa nhỏ con cô hàng xóm mà trêu nó, nó lùa cho chạy tán loạn. Nó chạy rất buồn cười: cái đuôi vênh bên nọ, vênh bên kia…

c)  Kết bài

–  Chú ngỗng của mình lớn nhanh như thổi.

–  Mình sẽ dành thời gian để chăm sóc nó.

Tả con ngỗng nhà em nuôi – Bài làm

Nhà ngoại có mấy con ngỗng. Biết mình rất thích nuôi các con vật, ngoại đã cho mình một con ngỗng con. Mình mới nuôi được mấy tháng mà nó lớn nhanh như thổi, khiến mình cũng bất ngờ luôn. Nay nó đã lớn lắm rồi, mình tả nó cho bạn nghe nhé.

>> Xem thêm:  Dàn ý tả một ca sĩ đang biểu diễn

“Con giỏi quá! Mới nuôi có mấy tháng mà nó đã lớn thế này rồi.”Công nhận, nó lớn nhanh thật. Mình cân thử, nó nặng tám kí-lô-gam và cao khoảng gần một mét. Mỏ của chú ngỗng màu đen. Hai mắt tròn. Lông đuôi, lông cánh màu xám đen. Còn lại toàn lông màu trắng. Ngỗng ăn rất nhiều rau. Có người gọi nó là bộ máy xén cỏ. Nó vặt cỏ trong vườn nhà mình thật sạch sẽ. Cỏ khô, cỏ úa, cỏ tươi gì nó đều chén tuốt.

Nó ăn rất tạp. Má mình thường trộn cám với rau cho nó ăn. Nó ăn nhanh và rất ngon lành. Mấy đứa nhỏ con cô hàng xóm mà trêu nó, nó lùa cho chạy tán loạn. Nó chạy rất buồn cười: cái đuôi vênh bên nọ, vênh bên kia…

Chú ngỗng của mình lớn nhanh như thổi. Mình rất thích nó. Mình sẽ dành thời gian thích hợp để chăm sóc nó thật chu đáo.

Bài viết liên quan