Tả hoa hồng lớp 5 hay nhất, bài văn mẫu miêu tả hoa hồng nhung, vàng xanh


Tả hoa hồng lớp 5 hay nhất, bài văn mẫu miêu tả hoa hồng nhung, vàng xanh

Hướng dẫn

BÀI VĂN MẪU SỐ 1 TẢ HOA HỒNG LỚP 5

Cuộc sống luôn được điểm tô bằng sắc màu và hương thơm của các loài hoa. Đó là vẻ đẹp hoa sen trong ngày hè rực nắng, là sắc phớt hồng của đào phai mỗi độ xuân về.Thu đến đem theo sắc vàng hoa cúc, tháng 4 đến gọi theo sắc trắng của những bông loa kèn. Thế nhưng chỉ có bằng ấy thôi thì vẫn chưa đủ. Nếu như thế giới này thiếu đi sắc đẹp của hoa hồng – chúa tể các loài hoa thì sẽ nhạt nhòa và u ám biết bao.

Hoa hồng vốn bắt nguồn từ châu Âu nơi đất nước Hungary xinh đẹp để rồi với vẻ đẹp của mình, nó đã được chu du qua hàng trăm nước trên toàn thế giới. Nó là loài hoa vô cùng quen thuộc: từ bông hồng nhung với sắc đỏ thắm đến những bông hồng tỉ muội màu cam phớt hay những dàn hồng leo vẫn ngày ngày điểm tô cho cuộc sống đều mang một sức hút lạ kì. Tôi thích nhất là được ngắm nhìn những bông hồng tỉ muội. Không có sắc đẹp rực rỡ hay kiêu sa như bông hồng nhung nhưng vẻ đẹp mà hồng tỉ muội mang đến lại mặn mà và sắc sảo đến vô cùng. Thân hồng mảnh mai, dễ gãy – đó là đặc điểm chung của tất cả loài hồng trên thế gian này. Thế nhưng đừng lầm tưởng về vẻ ngoài tưởng như yếu đuối của nó. Thân cây mảnh mai nhưng ở đó lại chĩa ra những cái gai nhọn hoắt. Hồng tự biết bảo vệ mình, dù có yếu đuối mảnh mai đi chăng nữa thì những chiếc gai nhọn kia âu cũng là một cách hồng tự bảo vệ mình trước những biến động của cuộc sống. Bông hồng mới là kết tinh của mọi vẻ đẹp: từng lớp cánh dày chen nhau đứng xen kẽ trong một nụ. Không phải là cách xếp hời hợt, mảnh mai như loài hoa cúc, từng cánh hồng nêm chặt vào nhau, xen kẽ tạo vẻ đẹp rất chắc chắn, rất mạnh mẽ mà bông hồng mang trong mình. Đưa đôi tay cảm nhận từng cánh hoa, một cảm giác mịn màng mơn man khắp da thit. Cánh hồng mềm như đôi môi người thiếu nữ đang độ xuân thì. Nhị hoa màu vàng, nép mình thật kĩ dưới những lớp cánh chúm chím nom tuyệt đẹp. Khi còn trong nguyên hình nụ búp, hoa hồng nom giống cái chén con con được khum lại ở đầu. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, khi no đủ ánh nắng mặt trời nó sẽ lập tức bung hoa khoe sắc, kiêu hãng đứng dưới đất trời mà gọi vang tên mình.

>> Xem thêm:  Tả anh chị khi đang học bài

Hoa hồng tỉ muội vốn là loài hoa có rất nhiều màu sắc. Tuy nhiên, khác với các loại hồng khác, hoa không nở một cách riêng lẻ mà kết lại thành chùm, có khi cả ba, bốn bông hoa cùng bung nở trên một ngọn cây. Có lẽ bởi vậy mà nó được gọi với cái tên "hồng tỉ muội", hoa này hoa kia cứ quấn quýt vào như chị em. Hoa nhỏ, không lớn lắm nhưng nhiều bông hoa lại kết thành một chùm hoa tuyệt đẹp. Mỗi khi mùa xuân về, khi cánh én đã chao nghiêng trong gió là lúc mà hồng tỉ muội bung nở vẻ đẹp rõ nhất. Từng bông, từng bông cứ gọi nhau, thi nhau bung nở sắc hương trước cuộc đời. Hương hoa hồng thơm nhè nhẹ, không phải là cái hương thơm đặc trưng của loài sen, cũng không phải là hương thơm ngọt ngào gắt gao của loài ngọc lan buổi sớm. Nó mang một cái gì đấy vừa nhẹ nhàng, vừa thanh tao mà lại vô cùng sang trọng và quyến rũ. Có lẽ bởi vì vẻ đẹp và hương thơm đầy kiêu hãnh như vậy mà nó được coi là chúa tể của các loài hoa. Những bông cúc, bông thược dược dẫu có đẹp đến đâu, khi đứng trước một dàn hồng là lập tức cúi đầu trước vẻ đẹp của nó.

Đâu đây trên những con phố, thi thoảng ta vẫn bắt gặp vài gánh hồng rong. Từng cành hồng được xếp lên nhau một cách khéo léo, những nụ hồng còn chúm chím đang ngậm sương nom đẹp như một bức tranh. Sắc hồng đang được người bán lan tỏa trên từng con phố. Không chỉ điểm tô cho vẻ đẹp đất trời, hoa hồng còn được sử dụng như một nguyên liệu làm đẹp. Người ta chiết suất ra nước hoa hồng để làm mịn da và se lỗ chân lông. Có ai đã từng mê đắm trước hương nước hoa làm từ hoa hồng. Trong các bức tranh từ thời cổ, người ta đã để ý tới vẻ đẹp kiêu sa mà nó đem lại. Thế mới nói, hoa hồng đã ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta chẳng biết từ bao giờ.

>> Xem thêm:  Tả cây rau bắp cải

Hoa hồng vẫn luôn là loài hoa được yêu thích nhất. Tôi có trồng một khóm tỉ muội ngay trên ban công nhà, mỗi sáng chỉ cần ra tưới cho chúng một ít nước là tâm trạng tự nhiên vui đến lạ. Sắc đẹp của hoa hồng khiến tôi tan đi những muộn phiền lo ắng. Chính sắc hương của hoa đã tô cho cuộc đời tôi thêm xanh.

BÀI VĂN MẪU SỐ 2 TẢ HOA HỒNG LỚP 5

Mỗi loài hoa đều mang những ý nghĩa và vẻ đẹp khác nhau. Nếu như hoa đào gợi đến sự may mắn và niềm vui cho không khí Tết. Hoa sen biểu tượng cho sự thanh tao và cao khiết thì hoa hồng là chúa tể của các loài hoa bởi vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy của nó.

Bởi vì rất thích loài hoa hồng này nên trong vườn nhà em có trồng hoa hồng. Vào những thời gian rảnh rỗi em thường thay bố chăm sóc cho cây hoa luôn tươi tốt, ngắm nhìn hết vẻ đẹp của loài hoa này mãi mà không hề biết chán. Trong vườn nhà em cũng trồng phổ biến là cây hoa hồng nhung. Loại cây này không mọc xùm xòa thành bụi, thành khóm tự nhiên mà được trồng riêng lẻ. Khóm hồng cao khoảng chừng 50 phân, nhỏ nhắn đang rung rinh chiếc gió. Những chiếc lá hồng mang hình răng cưa được đính trên thân cây thật khéo léo, tài tình như để bảo vệ cho loài hoa này. Rễ cây nhỏ và dài, ngày đêm tận tụy hút chất dinh dưỡng từ lòng đất mẹ nuôi cây. Lá cây có màu xanh thẫm, lá cây không to mà chỉ nhỏ bằng ba ngón tay em chụm lại. Mặt trên của lá có những đường gân và nhẵn còn mặt dưới thì hơi nhám.  Xung quanh lá là đường viền răng cưa góp phần tạo nên vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho loài hoa này.

>> Xem thêm:  Kể về một loài chim

Cây hoa mỗi ngày một lớn, từ những nụ con chúm chím, nó bung nở thành những bông hoa. Hoa hồng nhung có rất nhiều cánh, khi hoa chưa nở, những cánh hoa nhỏ úp vào nhau, tạo thành những nụ hoa chúm chím như đôi môi đỏ hồng của người thiếu nữ. Khi hoa đã nở rộ, những cánh hoa to dần và dần dần tách rời, xếp chồng vào nhau thành các lớp. Cánh hoa mỏng manh, mềm mại như làn da em bé. Từng cánh hoa rụng dần, rụng dần khi chỉ còn trơ lại một chiếc nhụy bơ vơ. Nhưng chưa hẳn như thế là đã vô tình. Những chiếc nụ ấy chính là những nàng công chúa xinh đẹp.Vào mỗi buổi sáng, những giọt sương long lanh còn đọng lại trên cánh hoa, được ánh nắng chiếu vào tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Hoa hồng mang một hương thơm thoang thoảng chứ không nồng nàn nên cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Hoa hồng còn được tôn làm sứ giả của tình yêu trên toàn thế giới. Hoa hồng nhung đỏ thắm như màu máu được tượng trưng cho sự nồng nàn, son sắt trong tình yêu. Hoa hồng có thật nhiều màu nhưng có lẽ màu đỏ là màu duy nhất được dùng để diễn tả tình yêu.Nhà em thường bày hoa hồng để trang trí trong phòng khách như tạo nên sự quý phái và trang trọng cho cả căn phòng.

Cảm ơn tạo hóa đã ban tặng cho con người loài hoa đẹp và kiêu sa lộng lẫy như hoa hồng nhung. Em sẽ chăm sóc chúng thật tốt để chúng mãi khoe sắc tỏa hương tràn trề sức sống cho khu vườn.

Bài viết liên quan