Tả quả xoài em nhìn thấy lớp 5


Tả quả xoài em nhìn thấy lớp 5

Bài làm

Nhà em có một khu vườn rất rộng và nhiều loại cây ăn quả, trong số những loài cây ấy, em yêu thích nhất là cây xoài ở góc vườn, đó chính là cây vừa mang lại cho gia đình em hoa thơm trái ngọt, vừa là một bầu trời kỉ niệm của tuổi thơ em.

Thân cây to, nâu sẫm, chắc khỏe, các cành cây vươn ra bốn phía, tán cây tươi tốt xum xuê. Những chiếc lá xanh mướt, căng tràn sức sống ngẩn ngơ trước chị gió dịu dàng. Hoa xoài mọc thành chùm trắng muốt, li ti như những bông tuyết nhỏ giữa bầu trời bao la. Nhìn từ xa cây xoài như một cô thôn nữ dịu dàng, hiền lành e thẹn đứng tựa tường, ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh với đầy tâm sự, đầy nỗi lòng. Khi cây bắt đầu ra quả, những quả xoài màu vàng cam, căng mọng, cong cong, tươi tràn sức sống, đu đưa trên vòm lá xanh mướt. Quả xoài có phần vỏ mỏng và mền, bên trong phần ruột ngọt nước, mềm và tràn đầy sức sống. Mỗi khi đưa lên miệng, khong chỉ cảm nhận được vị ngọt, em còn cảm nhận được tình yêu thương, nhớ nhung của bà dành cho em. Ngày em còn bé, bà thường dắt em ra góc vườn tưới cây, nhặt lá vàng cho cây, cây chính là nơi gìn giữ những kỉ niệm tuổi thơ của em và bà. Những chiều mùa hè, em thường tựa đầu vào gốc cây đọc sách, gió thổi, cây lung lay, tán cây xum xuê xòe xuồng như vòng tay ấm áp tràn đấy tình yêu thương của ba dành cho em.

>> Xem thêm:  Lập chương trình hoạt động Tổ chức tuần hành tuyên truyền về Phòng cháy, chữa cháy

Em rất yêu quý cây xoài, đối với em cây không chỉ là một tri kỉ gắn bó với em, mà còn là một mảnh ghép không thể thiếu trong gia đình em, là một phần của tuổi thơ và là những kỉ ức đẹp nhất của em với bà.

Bài viết liên quan