Tả quang cảnh trường em trong giờ ra chơi lớp 5


Tả quang cảnh trường em trong giờ ra chơi lớp 5

Bài làm

Cả thời học sinh của em gắn bó với mái trường mến yêu. Mỗi khoảnh khắc, mỗi phút giây, em đều có thể cảm nhận được những vẻ đẹp khác nhau của ngôi trường. Nhưng để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất là quang cảnh trường em trong giờ ra chơi.

Chín giờ sáng, cả ngôi trường vẫn chìm trong không gian yên tĩnh. Trong các lớp học, các em học sinh vẫn đang chăm chỉ học bài. Thi thoảng vang lên tiếng giảng bài trầm ấm của các thầy cô giáo, tiếng đọc bài lảnh lót của học sinh. Sân trường vắng lặng không một bóng người, chìm trong ánh nắng vàng rực rỡ. Làn gió thu nhẹ nhàng thổi, đùa nghịch với những chiếc lá khô dưới sân trường làm nó kêu xào xạc.

Tùng… Tùng… Tùng… Tiếng trống trường giòn giã vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Từ các lớp học, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Chẳng mấy chốc, sân trường vắng tanh đã nhộn nhịp bóng người. Các hoạt động, trò chơi thú vị diễn ra náo nhiệt. Phía sân bóng đá, các nam học sinh đang tổ chức một trận chơi gay cấn giữa hai đội xanh và đỏ. Những chàng trai mang theo niềm yêu thích mãnh liệt chạy theo trái bóng nhỏ, với nụ cười rạng rỡ trên môi mặc cho mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo trắng. Các cổ động viên ngồi dọc hai bên sân cỏ, nhiệt tình cổ vũ. Tiếng la hét, tiếng cười to, thi thoảng vang lên tiếng ồ ngạc nhiên trước một pha bóng hiểm tạo nên một không khí vô cùng nhộn nhịp. Còn ở giữa sân trường lại là trận cầu lông hấp dẫn của hai bạn nữ. Đôi mắt nhanh nhẹn, đôi tay khỏe mạnh với phản ứng mau lẹ giúp quả cầu trắng nhỏ bay qua bay lại mà vẫn chưa từng chạm đất. Cuối cùng sau bao nỗ lực thì bạn nữ bên trái mới chiến thắng. Còn rất nhiều trò chơi khác cũng diễn ra nơi sân trường, nào là nhảy dây, ô ăn quan, bóng rổ, đá cầu,… Ngoài những trò chơi thú vị đó, ở nơi góc sân trường, dưới bóng cây cổ thụ mát mẻ, mấy nhóm học sinh, phần lớn là các anh chị cuối cấp lại đang vui vẻ đọc sách, ôn lại bài cũ. Thi thoảng họ sẽ đưa ra một vấn đề khó và cùng thảo luận. Những tiếng tranh luận sôi nổi làm cho vấn đề nhanh chóng trở nên hấp dẫn. Một vài lời nói đùa của cậu học sinh hài hước làm cả nhóm cười to. Không khí của giờ ra chơi vô cùng sôi động, nhộn nhịp. Sau khoảng ba mươi phút, tiếng trống trường lại vang lên báo hiệu vào giờ. Những tiết học bổ ích lại bắt đầu. Cả sân trường lại lần nữa chìm trong yên tĩnh.

>> Xem thêm:  Em hãy tả em bé đang độ tuổi tập nói tập đi

Giờ ra chơi tuy ngắn nhưng nó lại mang tới những giây phút giải trí, thư giãn tuyệt vời cho những học sinh, giúp cho những giờ học tiếp theo cũng không còn mệt mỏi nữa. Đó cũng là khoảng thời gian tạo nên những kỉ niệm đẹp là hành trang theo kí ức mỗi người trên đoạn đường đời đầy gian nan.

Bài viết liên quan