Tả em bé đang chơi đồ chơi


Tả em bé đang chơi đồ chơi

Bài làm

Em Minh Huy của em năm nay đã được 3 tuổi rưỡi, em là em trai của em. Nhìn em rất thông minh với đôi mắt mở to như cái gì cũng muốn biết.

Vừa rồi, ba em có mua cho em chiếc xe điều khiển tự động, khiến em rất thích thú. Em cùng ba hướng dẫn cho em điều khiển chiếc xe theo ý muốn của em. Những lần đầu, em còn chưa chỉnh nút quay kịp nên xe cứ đâm thẳng vào tường nhà. Nhìn em rất bực bội nhưng một lúc sau thì em đã điểu khiển xe xoay phải, xoay trái theo ý mình. Em rất phấn khích vì đã điều khiển xe thành thạo.

Mỗi khi em học bài xong, em đều ra chơi cùng với em. Em Huy cũng rất thích chơi với em những trò chơi khác như: đá bóng, trốn tìm… Em luôn nhường nhịn em khi chơi cùng với nhau để mẹ yên tâ nấu cơm trong bếp.

>> Xem thêm:  Trong truyện ngụ ngôn Treo biển em có suy nghĩ gì về lời góp ý của những người qua đường. Em rút ra bài học gì từ câu chuyện này

Bài viết liên quan