Bức thư của cậu học trò cũ gửi cô giáo nhân dịp năm học mới
Bức thư của cậu học trò cũ gửi cô giáo nhân dịp năm học mới
Bài làm
Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2019
Cô giáo kính yêu!
Cô ơi, thắm thoát đã 11 năm em xa cô và chưa một lần gặp lại hay liên lạc với cô. Hôm nay em nhìn trấy hình cô trên trang facbook, em nhận ra cô giáo của em – người mẹ hiền đã khơi gợi trong em những ước mơ, hoài bão làm bác sĩ chữa bệnh cho dân nghèo. Em liền viết thư để tâm sự với cô được nhiều hơn.
Cô Kính quý, chắc hẳn cô chưa thể nhận ra được cậu học trò năm xưa ạ? Bởi cô đã dìu dắt bao thế hệ học trò thì làm sao cô nhớ hết được. Nhưng em sẽ là một học trò đặc biệt để lại trong cô ấn tượng khó quên. Bởi những tình cảm, những ưu ái của cô dành cho em thật nhiều, nhiều hơn các bạn trong lớp ngày ấy.
Cho đến tận bây giờ em vẫn không thể nào quên. Cô còn nhớ không? Cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn, mẹ em mất sớm, bố đi làm ăn xa, em phải ở với bà. Dù được bà rất yêu thương nhưng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên em đến lớp với những bộ áo quần nhàu nát, với chiếc túi sách rỗng không có tập vở để viết, với gương mặt nhăn nhó vì đói, có khi không kịp ăn nhưng cũng có buổi sáng không có gì để ăn. Thấy vậy, cô đã bở tiền mua bánh mì cho em, cho em tập vở để viết hay khâu cho em cả những chiếc cúc áo. Những cử chỉ, việc làm của cô khiến cho em vô cùng hạnh phúc và như được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Nhưng em cũng chẳng nói được lời nào để cám ơn cô vì lúc đó , em còn quá thơ dại. Em còn nhớ mãi lời cô tâm sự: “Cả xã mình không có một bác sĩ nào nên các em hã cố gắng học thật giỏi để theo đuổi nghề y sau này về chữ bệnh cho dân” Chỉ câu nói đó thôi mà em đã luôn phấn đấu để trở thành bác sĩ. Năm nay em đã là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Y Hà Nội rồi cô ạ. Chắc hẳn cô sẽ vui lòng khi nhớ ra cậu học trò nào rồi ạ?
Nhân dịp đầu năm học mới, em xin chúc cô mãi trẻ đẹp- luôn vui tươi, hạnh phúc và có nhiều học trò thành đạt. Hi vọng em sẽ được gặp lại cô vào một ngày gần nhất
Cậu học trò năm xưa
Kí tên