Tả cô hàng xóm tốt bụng cho các bạn trong lớp nghe


Tả cô hàng xóm tốt bụng cho các bạn trong lớp nghe – Dàn ý

a) Mở bài

– Trong tất cả những người hàng xóm của gia đình mình, mình thấy gần gũi nhất là cô Thuỳ.

– Cô là người đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều.

– Hôm nay, mình sẽ tả cô cho các bạn nghe.

b) Thân bài

* Tả ngoại hình

– Cô Thuỳ năm nay khoảng 28 tuổi. Cô chưa xây dựng gia đình. Bố mẹ cô đã mua cho cô căn nhà nhỏ bên cạnh nhà mình.

– Cô có khuôn mặt trái xoan, mắt đen, sáng long lanh, trán cao, lông mày hơi cong cong như hình nửa vầng trăng.

– Cô ăn mặc rất đẹp và sang trọng. Cô mặc chiếc đầm màu đen có thêu kim tuyến lấp lánh. Chiếc áo cổ thuyền, bông to màu tím hoa sim.

– Khi ở nhà, mình thấy cô mặc chiếc đầm dài quá gối màu phấn hồng hoặc màu tím hoa cà.

* Tả hoạt động

–  Cô Thuỳ làm ở công ty nước ngoài. Cô nói tiếng Anh như gió.

– 7 giờ sáng cô đi làm và khoảng 16 giờ cô về.

– Cô trồng mấy chậu hoa trước nhà. Chủ yếu là hoa hồng. Sáng sáng, mình thấy cô tưới cây.

– Ba mình đi công tác vắng. Em mình bị sốt tới hơn 39 độ. Nếu cô Thuỳ không sang giúp đưa em đi viện kịp thì không biết em sẽ ra sao.

>> Xem thêm:  Em hãy tả lại cảnh đẹp của 4 mùa trong năm theo thứ tự xuân hạ thu đông

c) Kết bài

– Gia đình mình nói riêng, bà con trong thôn xóm nói chung rất quý trọng cô Thùy.

– Cô là người thật tốt bụng, luôn vui vẻ giúp đỡ bà con lối xóm. Cô còn là ân nhân của gia đình mình nữa.

– Mình rất quý và cảm phục cô. Mình xem cô như người cô ruột của mình.

Tả cô hàng xóm tốt bụng cho các bạn trong lớp nghe – Bài làm

Trong tất cả những người hàng xóm của gia đình mình, mình thấy gần gũi nhất là cô Thuỳ. Cô là người đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều. Hôm nay mình sẽ tả cô cho các bạn nghe.

Cô Thuỳ năm nay khoảng hai mươi tám tuổi. Cô chưa xây dựng gia đình. Bố mẹ cô đã mua cho cô căn nhà nhỏ bên cạnh nhà mình. Cô Thuỳ có khuôn mặt trái xoan, mắt đen, sáng long lanh, trán cao, lông mày cong cong như hình nửa vầng trăng. Cô ăn mặc rất đẹp và sang trọng. Cô mặc chiếc đầm màu đen có thêu kim tuyến lấp lánh. Chiếc áo cổ thuyền, bông to màu tím hoa sim. Khi ở nhà, mình thấy cò mặc chiếc đầm dài quá gối màu phấn hồng hoặc màu tím hoa cà. Mình thây cô mặc bộ đồ nào cũng đều rất đẹp.

Cô Thuỳ làm ở một công ti nước ngoài. Cô nói tiếng Anh như gió. Mẹ mua thuốc, có những thứ thuốc họ ghi bằng tiếng Anh, mẹ mình lại sang nhờ cô Thuỳ đọc giúp. Mỗi lần như vậy, mẹ mình lại bảo mình hãy học tập cô, học tiếng Anh cho giỏi sau có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.

>> Xem thêm:  Kể về ngày sinh nhật của bà ngoại em

Cô trồng mấy chậu hoa trước nhà. Chủ yếu là hoa hồng. Sáng sáng, mình thấy cô tưới cây. Đứng bên những chậu hoa hồng, mình thấy cô cũng đẹp mà hoa cũng đẹp. Cô Thuỳ đã giúp mẹ mình nhiều lần. Có lần, ba mình đi công tác vắng. Em mình bị sốt tới hơn ba mươi chín độ. Nếu cô Thuỳ không sang giúp đưa em đi viện kịp thì không biết em sẽ ra sao.

Gia đình minh nói riêng, bà con cô bác nói chung rất quý trọng cô Thuỳ. Cô là người thật tốt bụng. Cô luôn vui vẻ giúp đỡ bà con lối xóm. Cô còn là ân nhân của gia đình mình nữa. Mình rất quý và cảm phục cô. Mình xem cô như người cô ruột của mình. Mình mong ước lớn lên, mình xinh đẹp và có được việc làm tốt như cô.

Bài viết liên quan