Cảm xúc khi nghỉ hè của học sinh lớp 3


Cảm xúc khi nghỉ hè của học sinh lớp 3

Bài làm

Mới đó thôi mà sắp hết tháng Năm rồi, những kỉ niệm còn đong đầy trong tim .Khi phải xa các bạn, xa cả cô giáo thân yêu, dịu hiền em cảm thấy rất buồn. Cô giảng dạy và chăm sóc chúng em như một người mẹ chăm sóc đàn con nhỏ. Dù bài có khó như thế nào đi chăng nữa cô cũng vẫn giảng dạy cho chúng em đến tận cùng. Khi đến hè, ai mà chả vui khi được đi chơi cùng gia đình, nghỉ ngơi thoải mái sau những ngày học hành vất vả nhưng chắc ai cũng buồn khi phải xa bạn bè, thầy cô. Mỗi khi vui đùa một mình em lại cảm thấy nhớ các bạn, những khoảnh khắc vui đùa bên các bạn, nhớ cả những khoảnh khắc bên cô giáo thân thương lớp 3A4 của em. Lớp 3 đã kết thúc, em được lên lớp 4. Em chúc cô luôn vui vẻ và em sẽ mãi mãi không quên công ơn của cô.

>> Xem thêm:  Kể về một buổi tối của em bên gia đình – Văn mẫu lớp 3 đặc sắc nhất

Bài viết liên quan