Cảm xúc về mùa xuân của học sinh


Cảm xúc về mùa xuân của học sinh

Bài làm

Không có cái nóng nực của mùa hè, cái se lạnh của mùa thu, cái lạnh giá của mùa đông nhưng xuân là mùa sum vầy trong những dịp Tết. Hoa lá đua nhau khoe sắc, cây cối xanh tươi, thay một màu lá mới và cả cái khí tiết ôn hòa và ấm áp.

Trời bắt đầu hửng ấm khi cận Tết. Không còn cái khô hanh và giá rét cùng với những cơn mưa phùn ẩm ướt nữa mà nàng xuân đến một cách dịu dàng, thùy mị, thiết tha, ban cho nhân gian những tia nắng ấm áp, thật dễ thương biết bao. Nàng xuân còn mang đến cho ta những cơn mưa xuân tràn đầy tình người. Trong em như muốn thốt lên: “Oa, xuân thật đẹp, thật kì diệu”. Yêu xuân biết bao!.

Ở các bến xe, người người ra vào tấp nập, ai ai cũng nôn nóng, háo hức mong chờ về lại nơi chôn rau cắt rốn của mình. Chợ bắt đầu bày bán hàng hóa, nào là bánh chưng, những cành mai, cành đào.. Trong tay ai cũng cầm vài gói bánh chưng, bánh giò và một cành đào nhỏ. Người nào người nấy cũng vui tươi dù trên vầng trán có nhiều mồ hôi. Ai cũng xí xóa cho nhau những chuyện xấu của một năm cũ đã qua và vui vẻ nói chuyện của một năm mới đã đến. Nhận và cho đi những tình cảm, những lời chúc tốt đẹp, em cảm thấy lòng mình rất vui.

Tối ba mươi Tết, nhà nhà sum họp bên mâm cơm ấm cúng, bên bàn thờ tổ tiên khói hương nghi ngút, cùng nhau ăn bánh chưng, bánh dầy. Em nhận ra rằng xuân là để được sum vầy bên bếp lửa hồng, gần gũi nhau hơn. Em mong sao ai ai đi làm xa đều về quê ăn Tết cùng gia đình, cùng quây quần bên nhau.

Em rất yêu mùa xuân, mùa xuân tươi đẹp, đầm ấm biết nhường nào. Sang năm mới, em sẽ học thật giỏi để không phụ lòng ông bà, bố mẹ. Chúc mọi người an khang, thịnh vượng và có một cái Tết sum vầy, hạnh phúc, may mắn cả năm.

Đỗ Phương Linh- Lớp 5H.

Đông qua là xuân tới. Khi từng đàn chim én chao lượn trên bầu trời mang một thông điệp báo hiệu mùa xuân đang về. Không như mùa đông lạnh giá, mùa hè chói chang ánh nắng, mùa thu buồn với những chiếc lá vàng rơi mà mùa xuân mang tới một không khí ấm áp lạ lùng. Mùa xuân luôn được ví như một nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần mà Thượng Đế ban tặng cho loài người. Đó là một món quà vô giá.

Trong mùa xuân có những loài hoa sặc sỡ sắc màu và đặc biệt không thể thiếu cành mai, bông đào. Nó đã trở thành một văn hóa đặc sắc của hai miền Nam Bắc. Trong bốn mùa, mùa xuân có lẽ là mùa đẹp nhất, không phải chỉ vì nét yêu kiều, diễm lệ, mà còn vì cái tiết trời mưa phùn ẩm ướt. Mùa xuân đã rón rén bước trên con đường để mang Sắc Xuân và bắt đầu rực rỡ trên phố phường, trong mỗi bông hoa trong vườn, trong mỗi con người. Mùa xuân là mùa đất trời giao hòa, mùa của hi vọng và ước mơ, mùa của mùa màng no ấm. Mùa xuân đã đem lại cho tôi nhiều thích thú gợi nhớ. Mùa xuân thường bắt đầu từ những đóa pháo hoa đêm giao thừa, ai cũng ngước nhìn từng tràng pháo hoa sáng lung linh tỏa sắc màu tung ra như những ngôi sao bé nhỏ nhảy nhót vui đùa. Năm nào cũng thế, khoảng 27, 28 Tết ba mẹ tôi thường cho tôi ra chợ hoa Nghi Tàm, độ sáu đến bảy giờ sáng, cả gia đình tôi lại cùng nhau lên đường. Xuân đã đến thật rồi, thỉnh thoảng tôi lại thấy vài hạt mưa phùn bay bay. Và xuân năm nay đã khiến tôi rất ngạc nhiên; lúc vừa mới đến nơi vì hàng trăm loài hoa đua nhau nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, tất cả đều khoác lên mình một màu xanh mơn mởn. Dường như chúng đã được nàng Đông ủ ấm một thời gian dài để chồi ra những chiếc lá li ti mạnh mẽ. Mùa xuân là cái mùa mà trẻ con chúng tôi thích nhất. Tết đến là chúng tôi được nghỉ học phụ giúp cha mẹ dọn nhà đón tết, được nhận lì xì và được diện quần áo đẹp, đi chơi bao nhiêu là nơi. Nhưng em vẫn thích nhất là về quê ăn Tết. Thức đêm ngồi quây quần bên nồi bánh chưng cùng gia đình. Đã đến gần trưa, cảm giác thật yên bình, đâu đây tôi vẫn ngửi thấy mùi bánh chưng xanh ngon tuyệt vời. Gia đình hội tụ, tiếng cười, tiếng nói râm ran đông vui.

Không chỉ các bạn mà các dân tộc của đất nước Việt Nam nói riêng hay tất cả người dân trên thế giới nói chung đều xứng đáng được đón Tết bên gia đình. Nhưng giờ đây, đã quá nhiều người làm việc xa nhà nên không thể thu xếp được thời gian về ăn tất niên cùng cha mẹ. Vì vậy, các bạn hãy trân trọng khoảnh khắc đáng quý bên gia đình.

>> Xem thêm:  Tả cảnh quê hương em vào mùa xuân

Nguyên Hạnh- Lớp 5H.

Sáng sớm thức dậy, em thấy tiếng chim hót líu lo, nhà nhà đều đi sắm một cành đào, mai. A! Mùa xuân đến rồi, mùa của bao ước mơ trẻ thơ.

Xuân đến, cây quất sau vườn như được thay áo mới, với điểm nổi bật là những quả quất đỏ. Từ sáng sớm, những cô én từ phương nam đã bay về. Ông mặt trời nhô cao tỏa những tia nắng đầu xuân. Nắng kẽ gọi những chồi non xanh mơn mởn còn say giấc chưa muốn dậy. Dòng sông Hồng được ánh mặt trời chiếu như dát vàng. Lũ cá vẫy vùng dưới nước như đang đón chào năm mới. Chị gió vui vẻ luồn qua từng kẽ lá. Sức xuân năm mới tràn trề hi vọng. Trẻ con trong làng tung tăng khoe quần áo mới, tươi cười nhận bao lì xì. Cây mai, cây đào đang đón nắng xuân bỗng cựa mình, làm vỡ những chồi non. Nhà em tràn ngập không khí đón Tết. Ông và bố em gói bánh chưng. Từng chiếc bánh vuông vắn được gói bằng lá dong xanh mướt. Còn em thì giúp bà trang trí cây đào trong nhà. Em gái em thì giúp mẹ lau dọn nhà đón Tết.

Em rất yêu mùa xuân. Em mong mùa xuân kéo dài để em được đi chơi cùng gia đình.

Nguyễn Sơn- Lớp 5H.

Thu qua, đông tàn cánh hoa mai nở vàng đón chào mùa xuân sang… Xuân đến đất trời như bừng sáng vì những cành lộc biếc, những đóa hoa rực rỡ và những nụ cười tươi rạng rỡ đón nàng xuân.

Xuân về, chim muông cũng từ khắp nơi bay về hưởng sắc cảnh mùa xuân, mùa hội tụ sau một thời kỳ trú đông dài. Mùa xuân đem tới sức sống mới cho vạn vật trong đó cũng có cả con người chúng ta. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, vạn vật như bừng tỉnh sau những đêm lạnh lẽo của mùa đông, hít từng hơi nhỏ thấm sâu vào đường gân thớ mạch, đánh thức những gì còn trong cơn “ Ngái ngủ”. Mùa xuân- mùa sinh sôi biểu hiện nhất ở cây cối. Làn mưa xuân nhè nhẹ, lất phất bay như những bàn tay mềm mại, âu yếm vuốt ve những mầm non mới nhú giúp chúng mau lớn nhanh để chuẩn bị đón những tia nắng đầu năm. Khắp nơi nơi đều được phủ một lớp màu đặc sắc của tất cả loài hoa. Dường như mùa xuân cũng là mùa thi sắc của hoa, bông nào cũng cố gắng vươn mình trong nắng mai để khoe sắc. Trên núi rừng xa xôi, hoa mơ đang nở rộ trắng khắp một vùng Tây Bắc, hoa đào tô thắm vùng Đông Bắc, còn hoa mai hòa mình vào ánh nắng vàng rực rỡ của Miền Nam. Trên khắp các làng quê, đường phố cây cối đều khoác trên mình một lớp chồi biếc, chồi biếc xanh tươi mang đầy nhựa sống.

Con người cũng không nằm ngoài lẽ tự nhiên. Với tất cả dân tộc trên Trái Đất, bất kể khác biệt về văn hóa, mùa xuân là mùa của tình yêu, mùa gửi gắm những yêu thương đến mọi người. Xuân về với quất hồng, đào thắm và những cánh én xôn xao, ta nghe thấy tiếng khèn gọi bạn tình ở trên vùng núi cao, thấy những ánh mắt lúng liếng trao duyên ở các đám hội đồng bằng. Và đó đây là tiếng cười rộn rã của những đám rước người yêu thương về sống chung một nhà.

Đồng- Lớp 5H.

Đông qua là xuân tới. Khi từng đàn chim én chao lượn trên bầu trời mang thông điệp báo hiệu mùa xuân đang về. Không như mùa đông lạnh giá, mùa hè chói chang, ánh nắng, mùa thu buồn với những chiếc lá vàng rơi, mùa xuân mang lại cho chúng ta một không khí ấm áp, dịu hiền. Cái thời điểm kì diệu của mùa xuân khiến tâm hồn người ta bừng lên sự sống mới. Mùa xuân là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng lại cho chúng ta. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mùa xuân- cái mùa khởi đầu năm mới đó là mùa chứa đựng nhiều kỉ niệm khó quên nhất,là mùa tôi thích nhất trong năm.

Trong bốn mùa, mùa xuân có thể nói là mùa đẹp nhất,không phải những nét yêu kiều diễm lệ của nó như cây lá xanh tươi, nghìn hoa đua nở, chim chóc véo von, mà là vì cái khí tiết ôn hòa và ấm áp. Mùa xuân mới đang dần tới, cây cỏ dang cành lá cuốn với gió xuân, sắc xuân rực rỡ trên khắp con phố phường lòng ta tràn ngập niềm vui sướng trong sự thanh bình, chợt lặng lại, bồi hồi nghe những lời ca chân thành của người nhạc sĩ đa tài luôn tin vào những giá trị chân thật của cuộc sống con người. Một điệu Valse nhẹ nhàng, êm ái thật thích hợp khi trời đất đang bẽn lẽn khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của mùa xuân. Đầu xuân, thời tiết vẫn còn se se lạnh. Làn nắng xuân mới hé làm ửng hồng đôi má thiếu nữ và chiếu long lanh trên những giọt sương đọng trên lá cây hoặc vạt cỏ xanh mướt ven đường. Ra Giêng ngày rộng tháng dài, người người nô nức rủ nhau du xuân, đi lễ chùa hay trảy hội ở những vùng lân cận để cầu mong một năm mới an lành. Đẹp biết mấy là mùa xuân Hà Nội! Quý biết mấy là khát vọng ấm no, hạnh phúc của người dân đất Việt mỗi dịp Tết đến xuân sang! Mùa xuân dìu theo con én lượn về, mênh mang, mơ màng. Tưởng chừng như xuân thật đơn giản với tiếng gà gáy xa xa khi những giọt nắng trưa cùng những sợi khói bềnh bồng chen nhè nhẹ qua vòm cây, kẽ lá song lại có sức biểu cảm, lay động long người. Người người hớn hở trước cảnh mùa xuân tươi. Mùa xuân là mùa của đất trời giao hòa, mùa của hi vọng và ước mơ, mùa của mùa màng no ấm và sum họp. Mùa xuân là mùa của sức sống mãnh liệt, mùa để cây lá đâm chồi nảy lộc, mùa để những mầm non xanh mơn mởn thoát khỏi lớp vỏ bọc xù xì để vươn vai đón chào những tia nắng ấm áp diệu kì. Mùa xuân là mùa sinh sôi nữa. Mùa xuân, mùa sinh sôi biểu hiện nhất ở cây cối. Làn mưa xuân nhè nhẹ, lất phất bay như những bàn tay mềm mại, âu yếm vuốt ve những mầm non mới nhú giúp chúng mau lớn nhanh để chuẩn bị đón những tia nắng đầu năm. Khắp nơi đều được phủ một lớp màu sắc của tất cả những loài hoa. Dường như mùa xuân cũng là mùa thi sắc của hoa, bông hoa nào cũng cố gắng vươn mình trong nắng mai để khoe sắc. Trên núi rừng xa xôi, hoa mơ đang nở rộ trắng khắp mọi miền Tây Bắc rộng lớn, hoa đào tô thắm vùng Đông Bắc , còn hoa mai hòa mình vào nắng vàng rực rỡ của Miền Nam. Hai loài đã trở thành biểu tượng đặc sắc nhất trong những ngày Tết hang năm. Trên khắp các làng quê, đường phố, cây cối đều khoác lên mình một lớp chồi biếc xanh tươi mang đầy nhựa sống. Mùa xuân mang lại cho con người thêm một tuổi. Đối với thiếu nhi, mùa xuân là mùa của sự trưởng thành cả về thể chất lẫn tâm hồn. Mùa xuân là mùa của sự mở đầu cho một năm mới, kế hoạch, một dự định mới, tương lai mới. Mùa xuân là mùa của sự đoàn tụ gia đình. Mà trong dịp Tết, còn gì thú vị bằng được cùng với những người thân yêu dưới làn mưa xuân êm ái giăng giăng đầy trời một làn bụi nước li ti, mơ hồ như sương khói. Mưa xuân làm cho cảnh vật trở nên huyền ảo và thơ mộng, Hồ Gươm với cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa.. Hồ Tây, hồ Trúc Bạch với chùa Trấn Quốc và con đường Thanh Niên chạy lên phía phủ Tây hồ cùng những hang cây, mái phố nhấp nhô đều nhạt nhòa, thấp thoáng trong mùa xuân. Mùa xuân còn là mùa của tình yêu nữa. Với tất cả các dân tộc trên trái đất này, bất kể khác biệt về văn hóa, vì mùa xuân là mùa của tình yêu, mùa gửi gắm những yêu thương đến mọi người. Xuân về cùng với quất hồng, đào thắm và những cánh én xôn xao, ta nghe tiếng khèn gọi bạn tình ở trên vùng núi cao, thấy những ánh mắt lung liếng trao duyên ở đám hội đồng bằng. Và đó đây là những đám rước yêu thương về “dinh”, và đó đây là tiếng cười rộn rã của những đám rước người yêu thương về sống chung một nhà. Ai có tâm hồn yêu cái đẹp chẳng từng một lần thấy rung động trước vẻ đẹp của mùa xuân. Xuân tới, hồi sinh sức sống cho muôn loài, xuân tươi vui từ cái nắng vàng hửng lên, từ cái lá cây xanh biếc, từ chồi non mơn mởn, từ cái màu nâu giản dị mộc mạc ấy nhưng lại nuôi sống muôn loài… Tôi thích ngắm nhìn những cành mai trong một ngày nắng, tiết xuân ấm áp và trong trẻo. Khi ấy vừa vui sướng hạnh phúc mà trong lòng lại thấy nuối tiếc một điều gì đó, chỉ sợ xuân sẽ qua và ngày xanh của mình cũng đang dần trôi đi mất không có gì để níu giữ nổi và không tài nào có thể lấy lại được. Cho nên cứ mãi phân vân giữ niềm vui và nỗi buồn. Tất cả sự lưng chừng, một nửa… Hôm nay, ngọn gió xuân ấm áp đã thổi qua hồn tôi. Yêu xuân lắm đấy, xuân có biết không!

>> Xem thêm:  Tả một loại trái cây mà em thích lớp 5

Mùa xuân đem đến cho con người sự gần gũi với thiên nhiên, được hòa mình và cảm nhận vào sự giao mùa thay đổi như thế nào. Chính những sản vật được tạo hóa sẽ ban tặng cho mùa xuân làm cho chúng ta càng phải biết nâng niu và trân trọng nó thêm. Một năm mới đang đến với bao nhiêu điều mới lạ, hãy cùng nhau mong chờ và nghĩ đến những điều của năm mới nhé, mọi người.

Hà Linh – Lớp 5H.

Không khí xuân đã tràn về trên đất nước Việt Nam. Mọi người nô nức đón Tết đến xuân về.

Năm nay khác mọi năm, em được về quê ăn Tết cùng ông bà. Trên đường đi về quê, em thấy mọi người ai cũng háo hức đi mua cành mai, cành đào để đón Tết. Ở quê, ông bà đã để một cây đào rất to, rất đẹp ở giữa nhà, ông còn treo thêm mấy tấm bảng ghi chữ: “ Phúc Lộc Thọ” ở trên những cành đào. Về đến quê là em chạy ngay ra chùa để xem mọi người biểu diễn. Ông bà đã dạy cho em cách gói bánh chưng bằng lá chuối. Lúc đầu thì em làm không quen nhưng gói được mấy cái rồi thì làm rất thạo. Bà còn đưa em đi chơi ở các chùa, đền và bà con hàng xóm xung quanh nhà.

Tối đến, em ăn cơm xong là em chạy ngay ra mở ti vi lên để xem chương trình: Gặp nhau cuối năm trên VTV3. Cả nhà em ngồi quây quần bên nhau xem ti vi. Khi giờ đẹp đã đến. Cả nhà lên chùa để thắp hương và cầu nguyện. Sáng mồng 1 Tết, bố mẹ em và em chúc Tết ông bà và hàng xóm. Ông bà mừng tuổi cho chị em em và chúc chị em em năm mới học giỏi hơn, nghe lời ông bà. Bố mẹ và chị em em bước ra khỏi cửa và bắt đầu đi chúc Tết mọi người. Trên đường đi, em rất náo nức và rất vui vì được đến nhà mọi người chơi.

>> Xem thêm:  Hãy tả một cảnh hoàng hôn trên quê hương đất nước em

Em rất yêu cái Tết mùa xuân năm nay. Em mong năm sau em cũng được về quê để ăn Têt với ông bà và chơi cùng mọi người.

Đặng Phương Uyên Lớp 5C.

Ôi! Mùa xuân đã đến rồi. Đây là mùa đầu tiên trong một năm và cũng là mùa em thích nhất.

Không khí Tết đã tràn ngập đất nước Việt Nam chúng ta. Đường phố vắng vẻ, không như mọi ngày. Có những bà mẹ mua đồ, quần áo mới cho con tại cửa hàng. Những cây mai, cây quất, cây đào, cây thủy tiên, cây hoa trạng nguyên,…tuyệt đẹp được trưng bày và bán la liệt ngoài vỉa hè. Năm nay, em được ăn Tết ở nhà bà ngoại đấy. Trước khi đi, bố mẹ em đã mua một cây quất to để trang trí cho phòng khách, một cành đào để lên bàn thờ. Đã mười hai giờ, thời khắc giao thừa đến rồi, gia đình em viết khai bút để cầu chúc năm nay phát tài phát lộc, vạn sự bình an, chúng em học giỏi. Rồi gia đình em cùng nhau lên tầng thượng để ngắm màn bắn pháo hoa. Ôi! Pháo hoa đẹp lắm. Có rất nhiều màu sắc rực rỡ như: vàng, đỏ, trắng, tím, xanh, hồng,.. và nhiều trái tim, kim cương, nốt nhạc… Sau đó, bố chở cả nhà em về quê ngoại. Khi về, bà thấy cả nhà em thì vui lắm. Mi lu thấy em về thì vẫy đuôi, chạy ra quấn quýt quanh chân em như trăm năm nay chưa gặp. Các cô, các bác mừng tuổi cho em. Em lại mừng tuổi lại cho ông bà mỗi người hai mươi nghìn đồng. Sáng hôm sau, em cùng cả gia đình đi chúc Tết mọi người ở quê.

Em rất thích mùa xuân. Em cảm thấy mùa xuân thật dễ chịu và ấm áp. Em mong năm mới, mọi người sẽ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Nhà nhà an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường, tấn tài tấn lộc.

Nguyễn Hà My- Lớp 5C.

Vậy là mùa xuân năm nay đã qua đi, nhưng em vẫn còn nhớ như in những khoảnh khắc đẹp khi tết về. Đêm 30 âm, cả gia đình em cùng ngồi quây quần bên nhau, dù Tết năm nay không bắn pháo hoa như các năm trước, nhưng cũng rất vui vì nhà nhà đều sum họp, đoàn tụ. Đêm ấy, gia đình em ngồi xem “ Táo quân”, ăn bánh chưng, cười nói, trò chuyện vui vẻ. Sáng mùng 1 âm, thời tiết trong lành, những tia nắng ấm áp chiếu xuống đường. em cùng mẹ và em trai về quê nội. Trên đường phố không có một bóng người, tất cả các cửa hiệu đều đóng cửa. Về quê chơi đến chiều khoảng 4 giờ rưỡi đến 5 giò thì về nhà. Về Hà Nội rồi, sau đó ba mẹ con lại vòng ra chùa Thánh Chúa, một ngôi chùa gần nhà em để lễ. Sáng mùng 2 âm, ba mẹ con em đi ra Văn Miếu- Quốc Tử Giám để cầu và xin chữ cho một năm mới học thật giỏi, sau khi đi lễ và xin chữ xong, ba mẹ con đi tham quan quanh Văn Miếu. Sau đó, vào các ngày kế tiếp, chúng em được đi chúc Tết ở nhà các cô, các chú, các bạn và được nhận khá nhiều lì xì. Tết năm nay thời tiết đẹp, không hôm nào là có mưa. Đến lớp, ai cũng kể lể, ai cũng phấn khích. Tết năm nay riêng em cảm thấy nó rất có ý nghĩa với mình vì em được đi rất nhiều nơi, nhận được rất nhiều lời chúc thật ý nghĩa, nhận được nhiều tiền lì xì. Em rất mong năm sau lại có ngày Tết thật vui vẻ như Tết năm nay.

Nguyễn Mai Linh -Lớp 5A

Bài viết liên quan