Tả buổi chào cờ ở trường em


Tả buổi chào cờ ở trường em

Bài làm 1

Mái trường thân yêu của tôi mang tên trường Tiểu học Kim Đồng. Suốt năm năm học tập tôi luôn tự hào đó là trường học thân thiện, học sinh tích cực. Một trong những hoạt động diễn ra hằng tuần mà chúng tôi luôn hào hứng đó là tiết chào cờ.

Vào mỗi sáng thứ hai, trừ những ngày trời mưa thì như thường lệ buổi lễ chào cờ được tổ chức với sự tham gia của toàn trường. Buổi lễ được tổ một cách trang trọng, uy nghiêm

Từ rất sớm các bạn học sinh đã đến trường để chuẩn bị cho ngày lễ hằng tuần. Đúng 6 giờ 45 phút  sau hồi trống đầu tiên, lớp phân công trực tuần ra kê ghế và khán đài. Khuôn mặt náo nức đùa vui của các bạn sau hai ngày nghỉ học, niềm hân hoan cho một tuần mới. Đúng 7 giờ,  tiếng trống reo lên, cả trường nhanh chóng tập trung, từng tốp học sinh chạy xuống sân trường giống đàn kiến ngoan ngoãn chạy theo đàn.

Áo đồng phục trắng tinh, khăn quàng đỏ thắm  trên vai nhìn các bạn thật đáng yêu. Tôi cũng vui vẻ, vụng về hòa vào không khí ấy. Tiếp đến, thầy phụ trách đoàn đội cho học sinh toàn trường xếp hàng trang nghiêm, chỉnh đốn trang phục. Rồi đội cờ đỏ, đội trống, đội cờ về vị trí khán đài làm lễ chào cờ. Theo hiệu lệnh của liên đội trưởng, toàn trường nghiêm trang chào cờ và hát Quốc ca theo nhịp trống, đồng thời lễ kéo cờ được thực hiện bởi đội cờ đỏ.

Sau nghi thức trang trọng ấy, liên đội trưởng tổng kết tuần thi đua, những bạn được tặng hoa khen thưởng được khen ngợi và có phần thưởng. Còn học sinh mắc lỗi sẽ phải thực hiện những mức độ phạt theo nội quy nhà trường. Buổi lễ tiếp đón ban giám hiệu và thầy hiệu trưởng hoặc hiệu phó sẽ  lên triển khai các nội dung trong tuần học. Sau những tràng pháo tay hân hoan. thầy phụ trách đoàn đội thay mặt học sinh toàn trường tiếp thu nội dung tuần học của thầy.

>> Xem thêm:  Cảm xúc khi phải xa mái trường

Ngày đầu tuần đầy năng lượng và  các bạn học sinh không quên “Chương trình ngoại khóa” các lớp sẽ lần lượt được biểu diễn tiết mục ngoại khóa trong tuần chuẩn bị. Và đây cũng là điều mà học sinh toàn trường luôn nỗ lực hòa mình vào hoạt động tích cực đó. Buổi lễ kết thúc vào khoảng 8 giờ, đó cũng là lúc mặt trời lên. Học sinh nô nức vào lớp chuẩn bị tiết học đầu tiên với sự hào hứng và tinh nghịch của tuổi học trò

Buổi chào cờ diễn ra hằng tuần, và có ý nghĩa rất lớn. Khi một tuần mới bắt đầu, khúc hát “Tiến quân ca” như thúc đẩy cả thế hệ chúng ta phải nỗ lực học tập. Những hoạt động năng động và tạo hứng thú cho học sinh luôn là điểm khích lệ tinh thần ham học hỏi ở các em. Tất cả những điều đó thể hiện lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong các em. Đồng thời, nhằm phát huy tình thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Học tập suốt đời”

Sự trang trọng, xúc động trong tôi luôn là điều hãnh diện khi được làm một đội viên với khăn quàng đỏ trên vai, như mang theo sứ mệnh của cả dân tộc. Và qua đây, các thể hệ học sinh bồi dưỡng thêm cho mình lòng tự hào truyền thống lịch sử dân tộc muôn đời.

>> Xem thêm:  Tả khu vui chơi giải trí lớp 5 hay ngắn gọn

Bài làm 2

Cũng như những ngôi trường khác, hoạt động đầu tuần của chúng tôi là buổi lễ chào cờ vào thứ hai hằng tuần.

Buổi sáng thứ hai như thường lệ trường tôi lại trang trọng tổ chức buổi lễ chào cờ trang nghiêm. Sáng sớm không khí trong lành, bầu trời trong xanh, những làn sương đêm chưa kịp tan, tiếng huyên náo của xe cộ, phố phường chưa kịp phá tan sự im lặng thì chúng tôi đã nhanh chân đến trường chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ.

Quang cảnh sân trường đang im lặng hai ngày cuối tuần, giờ đây bỗng òa lên với những tốp học sinh tíu tít gọi nhau.  Không lớp học được mở tung, lớp học được quét dọn bởi các bạn trực nhật. Bác trống trường nằm im đợi lệnh của bác bảo vệ.

Từ rất sớm, khán đài đã được chuẩn bị do lớp trực tuần phân công từ trước. Sơm tinh mơ đến trường, chừng 6 giờ 30 các bạn trực tuần đã làm xong nhiệm vụ và ngồi xung quanh khán đài chơi ghi ta. Đài phát thanh của trường cũng ngân vang khúc nhạc truyền thống của trường. Chỉ trong chốc lát, các khối  lớp đổ dồn xuống xếp ghế ngay ngắn. Cả thầy cô toàn trường cũng đến sớm và mặc những bộ lễ phục, áo dài, sơ mi trang nhã. Học sinh toàn trường mặc đồng phục ngay ngắn chỉnh tề.

Buổi lễ chính thức bắt đầu đúng 7 giờ khi tiếng trống trường cất lên, thầy bí thư Đoàn đội lên tập trung chỉnh đốn trang phục, hàng các lớp cho học sinh. Không ai bảo ai, thầy cô tập trung đầy đủ ở hàng ghế giáo viên. Khoảng 10  phút sau, theo hiệu lệnh chào cờ, toàn trường trang nghiêm hát bài “Tiến quân ca”. Những hoạt động kế tiếp nhau giống như bộ máy liên hoàn. Nhưng nó trang nghiêm và đầy lòng mến mộ. Liên đội trưởng lên báo cáo điểm tổng kết thi đua của các lớp theo tuần. kế đến, thầy hiệu trưởng hoặc cô hiệu phó lên tuyên dương lớp, cá nhân đạt thành tích trong tuần qua. Ban giám hiệu nhà trường sẽ triển khai kế hoạch tuần học mới với khẩu hiệu của toàn trường “Quyết tâm rèn luyện”. Hoạt động cuối cùng là hoạt động văn nghệ ngoại khóa. Đây cũng là giờ khắc chờ đợi khi các bạn được tự do khẳng định khả năng sáng tạo, đoàn kết chi đội mỗi lớp.

>> Xem thêm:  Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em lớp 5 ngắn gọn hay nhất

Buổi lễ chỉ diễn ra trong 1 tiết học 45 phút nhưng luôn là buổi lễ trang trọng và không thể thiếu. Khi các học sinh hát to rõ ràng bài “Tiến quân ca” thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, lòng quyết tâm phấn đấu học tập

Tất cả những hoạt động đều diễn ra bài bản, tuần nào nó cũng được lặp lại theo trình tự. Thế nhưng tất cả đều mang lại ý nghĩa sâu xa và những kỉ niệm sâu sắc trong mỗi học sinh. Những cô cậu học trò được tuyên dương, rồi những cô cậu “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Đó là những kỉ niệm thật đẹp đẽ.

Khăn quàng đỏ đeo trên vai, và nhác tôi lòng tự hào thường trực về truyền thống của nhà trường của dân tộc. Mỗi chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu chăm ngoan học giỏi, là cháu ngoan bác Hồ. Buổi lễ chào cờ sẽ là nghi thức không thể thiếu và là tiết học đáng nhớ của đời học sinh.

Bài viết liên quan