Tả chiếc diều mà em đã thả


Tả chiếc diều mà em đã thả – Dàn ý

a)  Mở bài

–  Lần đầu tiên em được thả diều cùng với cậu trên quê ngoại.

–  Mọi người tập trung rất đông ở bãi cỏ đầu làng để chơi thả diều.

–  Em và cậu em cũng có mặt để vui cùng tất cả.

–  Em rất thích con diều ngoại đã làm cho hai cậu cháu.

b)  Thân bài

–  Con diều giống như một con bướm khổng lồ.

–  Ngoại làm diều bằng giây bóng kính đỏ. Ngoại dùng sơn nhiều màu để vẽ lên đầu, lên thân và lên cánh diều.

–  Bốn cánh diều đỏ dang rộng, ngoại điểm thêm nhiều đốm màu vàng, màu trắng đan cài nhau.

–  Ngoại vẽ râu bướm bằng sơn màu đen cong cong như cái lưỡi câu.

–  Thân diều, ngoại vẽ hai màu nâu trắng nối tiếp nhau rất nổi.

–    Đuôi diều dài hơn một mét, có 5 cái tua.

–  Khi thả, diều từ từ bay lên. Hai cậu cháu cầm dây chạy dọc theo bãi cỏ.

–  Khi đã lên cao hết dây, diều bay tại chỗ, mấy cái tua tung bay trước gió.

–  Thỉnh thoảng, cậu giật dây, cái diều lại liệng liệng trông thật đẹp.

c)  Kết bài

–  Em rất vui khi được thả diều cùng cậu

–  Cậu cho em con diều nhưng em không lấy vì trên thành phố, em không có chỗ và cũng không có người giúp em thả diều.

>> Xem thêm:  Tả con chó hay nhất

–  Hè năm tới, em sẽ về thăm ngoại rồi hai cậu cháu cùng đi thả diều.

Tả chiếc diều mà em đã thả – Bài làm

Đã nhiều lần về thăm ngoại nhưng đây là lần đầu tiên cậu em cho em đi thả diều cùng cậu. Hai cậu cháu không phải mua diều mà ngoại đã dạy cậu làm  chiếc diều này. Em rất thích con diều ngoại hướng dẫn cậu làm.

Khi em và cậu ra tới bãi cỏ đâu làng thì mọi người đã có mặt rất đông. Có một vài người lớn tuổi còn lại là những người trạc tuổi cậu hoặc em mà thôi. Diều của ai cũng rất đẹp, đủ màu sặc sỡ. Con diều của hai cậu cháu lại có hình giống như một con bướm khổng lồ. Con diều bằng giấy bóng kính đỏ. Ngoại dùng sơn nhiều màu để vẽ lên đầu, lên thân và lên cánh diều. Bốn cánh diều đỏ dang rộng, ngoại điểm thêm nhiều đốm màu vàng, trắng đan cài nhau.

Râu của con bướm khổng lồ ấy đưực ngoại vẽ bằng sơn màu đen. Nó cong cong như cái lưỡi câu. Ngoại vẽ trên thân diều những chấm tròn trắng, nâu đan cài nhau nên rất nổi trên nền giấy bóng đỏ. Đuôi diều dài hơn một mét, có năm cái tua. Khi thả, diều từ từ bay lên. Hai cậu cháu cầm dây chạy dọc theo bãi cỏ. Khi đã lên cao hết dây, diều hay tại chỗ, mấy cái tua tung bay trước gió. Thỉnh thoảng, cậu giật dây, cái diều lại liệng liệng trông thật đẹp.

>> Xem thêm:  Em hãy tả về chiếc đồng hồ báo thức ở nhà

Em rất vui khi được cùng cậu thả diều trên quê ngoại. Nhìn lên bầu trời xanh, em thấy những cánh diều đủ màu sắc, cái cao, cái thấp đang tung bay trước gió chiều. Em thấy lòng mình vui, âm áp trước cảnh bình yên của một buổi chiều quê.

Bài viết liên quan