Tả chú sóc nâu trong sở thú


Tả chú sóc nâu trong sở thú – Dàn ý

a) Mở bài

–  Mình được ba má cho đi thăm sở thú nhiều lần.

–  Đây là lần đầu tiên mình được quan sát kĩ một chú sóc nâu.

–  Trong chuồng có hai chú. Một chú đang ngồi thu lu gặm củ, còn một chú đang chuyền trên cành cây được đặt khéo léo trong chuồng.

–  Mình quan sát rất kĩ chú sóc nâu trên cành.

–  Mình sẽ tả chú sóc nâu đó cho các bạn nghe nhé.

b) Thân bài

–  Chú sóc nâu nặng khoảng 2 kg.

–  Lông của chú sóc nâu rất mềm và mượt.

–  Lông ở bụng hơi trắng.

–  Hai chân sau của chú sóc nâu dài hơn hai chân trước.

–  Mỗi chân có bốn ngón dùng để bám chặt vào cành cây.

–  Hai tai to vừa phải, có nhúm lông màu nâu nhạt vừa dài vừa cao hơn tai.

–  Hai mắt tròn, nhỏ, hơi lồi.

–  Cái mũi đen, hơi cụp xuống.

–  Hai bên mép có nhiều ria dài, ngắn khác nhau.

–  Khi ăn, hai chân trước chú cầm củ cà rốt đưa vào miệng, trông như đứa trẻ lên hai đang cầm hình sữa đưa vào miệng vậy.

–  Chú sóc nâu chuyền từ cành này sang cành khác nhanh thoăn thoắt.

c) Kết bài

–  Mình rất thích dáng vẻ nhanh nhẹn của chú sóc nâu.

>> Xem thêm:  Em hãy tả dòng sông quê em

–  Chú sóc nâu thật đáng yêu. Nhìn chú sóc nâu trong chuồng, mình lại nghĩ đến những chú sóc nâu hoạt hình hát bài "Happy Birthday”

Tả chú sóc nâu trong sở thú – Bài làm

Mình đã đi thăm sở thú rất nhiều lần. Vậy mà đây là lần đầu tiên mình được quan sát kĩ một chú sóc nâu.Trong chuồng có hai chú sóc. Một chú đang ngồi thu lu gặm củ, còn một chú đang chuyền trên cành cây được đặt khéo léo trong chuồng. Mình quan sát rất kĩ chú sóc nâu trên cành. Mình sẽ tả chú sóc nâu đó cho các bạn nghe nhé.

Chú sóc nâu nặng khoảng hai kí-lô-gam. Lông của chú ta rất mềm và mượt. Lông ở bụng chỉ hơi trắng mà thôi. Hai tai to vừa phải, có nhúm lông màu nâu nhạt vừa dài vừa cao hơn tai. Hai mắt tròn, nhỏ, hơi lồi. Cái mũi đen, hơi cụp xuống. Hai chân sau của chú sóc nâu dài hơn hai chân trước. Mỗi chân có bốn ngón dùng để bám chặt vào cành cây. Hai bên mép có nhiều ria dài, ngắn khác nhau. Khi ăn, hai chân trước chú cầm củ cà rốt đưa vào miệng, trông như đứa trẻ lên hai đang cầm bình sữa đưa vào miệng vậy. Chú sóc chuyền từ cành này sang cành khác nhanh thoăn thoắt.

Con rất thích dáng vẻ nhanh nhẹn của chú sóc nâu. Chú sóc thật đáng yêu. Nhìn chú sóc nâu trong chuồng, mình lại nghĩ đến những chú sóc nâu hoạt hình hát bài “Happy Birthday”.

Bài viết liên quan