Tả con công lớp 2


Tả con công lớp 2

Hướng dẫn

BÀI VĂN MẪU SỐ 1 MIÊU TẢ CON CÔNG LỚP 2

Chủ nhật vừa rồi, mẹ đưa em đến Vườn Bách Thú chơi. Nơi đây có rất nhiều loài động vật quý hiếm: hươu, nai, sóc,… nhưng em thích nhất là được ngắm chú công xòe cánh. Chú công mang một vẻ đẹp mà bất cứ ai cũng có thể ngắm mà không chán mắt. Mắt công đen nhánh như hạt nhãn nhỏ, viền quanh là những vệt vàng xanh. Trên đầu công có một nhúm lông nhỏ, dựng đứng lên càng tô thêm vẻ kiều diễm của nó. Chim công có một bộ lông cực kì đặc biệt. Chú khoác lên mình một bộ lông vũ rực rỡ mà ít loài chim có được. Lông chú mềm mượt, một bộ cánh xanh biếc, óng ánh những ánh sắc nom đẹp đến nao lòng. Bộ lông cánh ấy dồn hết vẻ đẹp vào đuôi chú, mỗi khi công xòe đuôi, hàng nghìn, hàng vạn con mắt như bày ra trước mắt người xem. Đuôi công xòe rộng như một chiếc quạt khổng lồ, những chiếc lông vũ xếp vào nhau tạo thành một bức tranh lớn mà nền bức tranh ấy là hàng ngàn đôi mắt biếc xanh. Công ta có vẻ tự hào vì cái đuôi rực rỡ ấy của mình lắm. Nó đi hiên ngang, sừng sững như phô diễn hết cái vẻ đẹp trời phú của mình. Ai ai đi qua cũng phải dừng bước vì vẻ đẹp lộng lẫy mà chim công có được. Em cũng phải mê đắm trước cái đuôi đẹp đẽ của nó. Tạo hóa đã đem lại cho chú chim công một vẻ đẹp hết sức độc đáo, khiến nó trở thành nữ hoàng sắc đẹp của muôn loài. Càng ngắm nhìn chú, em lại càng yêu loài công da diết, đồng thời nó còn nhắc nhở em về ý thức bảo vệ các loài động vật quý hiếm, đánh thức trong em trách nhiệm bảo vệ môi trường. Em xin hứa sẽ luôn chấp hành tốt những quy định của nhà nước để gìn giữ vẻ đẹp hoang dã của rừng xanh.

>> Xem thêm:  Suy nghĩ về lối sống vô cảm của thanh niên hiện nay

BÀI VĂN MẪU SỐ 2 MIÊU TẢ CON CÔNG LỚP 2

Chủ nhật vừa qua, vì đạt kết quả học tập cao nên em được bố mẹ cho đi chơi sở thú. Ở đó, em đã được gặp rất nhiều loài động vật mà trước giờ chỉ được nhìn thấy qua sách vở và tranh ảnh. Nhưng em ấn tượng nhất vẫn là chú công xinh đẹp, tỏa sáng một góc trong sở thú. Chú công ấy có bộ lông màu xanh đen, đỏ, vàng, cam, tím rực rỡ. Nó có một thân hình mảnh mai xinh đẹp, kết hợp cùng bộ lông lại càng thêm quý phái. Cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh, bước đi như một vị hoàng đế đang dạo quanh vương quốc nhỏ bé của mình. Trên đầu là cái mào thanh mảnh màu xanh trông như một chiếc vương miện. Đôi mắt đen, nhỏ bằng hạt đậu lúc nào như cũng ánh lên vẻ tự hào. Phần cổ và ức màu xanh biêng biếc, óng ánh, nuột nà. Phía lưng lại có một mảng màu xanh cốm, hai bên cánh màu nâu xám, rơi rớt những vệt sáng xanh. Nhưng nổi bật nhất có lẽ vẫn là chiếc đuôi như chiếc quạt khổng lồ với từng chiếc lông vũ lấp lánh. Trên mỗi chiếc lông là một “con mắt” với ba vòng tròn có ba màu khác nhau: vàng, hồng, xanh. Mỗi khi chú xòe đuôi múa giống như một chiếc quạt lỗng lẫy. Em rất thích ngắm nhìn chú công nên luôn cố gắng học tập thật tốt để lại được ba mẹ cho đi chơi sở thú.

Bài viết liên quan