Tả hoa sen nở trong đầm lớp 5


Tả hoa sen nở trong đầm lớp 5

Bài làm

Nhà bà em có trồng rất nhiều loại cây như nhãn, ổi, xoài… mỗi loại cây đều có một đẹp riêng nhưng có lẽ đẹp hơn cả chính là hồ sen đằng sau nhà bà. Hôm trước đến mùa hái sen em vừa có dịp được ngắm nhìn kĩ hơn những bông sen.

Từ xa nhìn lại cả hồ sen toát lên một vẻ kiêu hãnh đến lạ kì, màu xanh của lá kết hợp với màu hồng của hoa trông thật hài hòa và bắt mắt biết bao. Lại gần em mới thấy rõ được những bông sen. Sen có hai loại một là chưa nở vẫn còn là một chiếc nụ chúm chím e ấp như những cô thiếu nữ còn e lệ. Nhưng em ấn tượng hơn cả là những bông hoa sen đã nở xòe ra thỏa sức phô ra những nét đẹp của mình. Không phải ngẫu nhiên mà hoa sen được mệnh danh là cúp hoa.

Hoa sen đẹp lắm, nó không rực rỡ như hoa hồng cũng không quá mờ nhạt, vẻ đẹp của hoa sen tuy vô cùng giản dị nhưng lại toát lên được sự thanh cao đến lạ. Cánh hoa màu hồng nhạt mịn màng như nhung đan xen vào nhau tạo nên một vòng tròn ôm trọn lấy nhị sen. Nhị sen màu vàng tươi ở đầu nhụy có phấn thu hút những cô ong chị bướm đến mở hội chơi đùa. Ở hoa sen còn tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ thu hút biết bao ong bướm đến hút mật lấy phấn. Nhìn chung cả bông hoa như một nàng công chúa khoác lên mình chiếc váy màu hồng phấn trông thật thu hút và duyên dáng làm sao.

>> Xem thêm:  Tả con chim sâu

Đặc biệt khi hoa sen nở rộ hết sẽ xuất hiện đài sen vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hoa sen thường nở rộ vào mùa hè nên cứ đến mùa hè là em lại vào nhà bà để hái hoa sen thắp lên bàn thờ tổ tiên. Bà em còn bảo hoa sen là biểu tượng cho con người Việt Nam “ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” nên em càng cảm thấy yêu quý và trân trọng những bông sen hơn.

Em yêu những bông sen nhà bà lắm. Em tự nhủ sẽ chăm sóc chúng thật tốt để chúng có thể tha hồ khoe sắc với những loài hoa khác.

Bài viết liên quan