Tả lớp học của em lớp 5


Tả lớp học của em lớp 5

Bài làm

Ngôi trường là nơi chất chứa biết bao kỉ niệm đẹp với những bóng cây trên sân trường, những giờ ra chơi náo nhiệt và cả những lớp học thân thương. Lớp học là một hình ảnh không bao giờ quên mỗi khi nhớ lại quãng đời học trò.

Lớp học chẳng phải căn phòng quá to lớn nhưng nó tựa như là nhà với tôi, ấm áp và gần gũi. Nó được sơn màu vàng nhạt tươi sáng, vẫn còn tươi mới vì trường tôi mới chỉnh chang lại trong mùa hè vừa rồi. Màu sơn này cũng rất tốt cho mắt và tận dụng được mọi nguồn ánh sáng. Lớp có một cửa ra vào và mỗi bên có hai cửa sổ. Tất cả đều được sơn màu xanh dương, màu sắc tươi mát, màu của hi vọng và ước mơ. Chiếc bảng xanh hình chữ nhật to lớn được ngắn ngay ngắn trên tường. Hằng ngay, chúng tôi lau bảng rất kĩ, nhìn rõ từng ô vuông bởi các thầy cô đã viết từng con chữ, con số lên đó. Chiếc bảng chính là phương tiện để chúng tôi theo dõi và tiếp thu tri thức một cách dễ dàng. Bàn của giáo viên cũng được lớp khoác cho một tấm khăn màu xanh thẫm, kín đáo và trang trí thêm bằng một lọ hoa với đủ các bông sặc sỡ làm cho lớp càng có thêm sức sống hơn. Lớp có ba dãy bàn, mỗi dãy gồm sáu chiếc được kê ngay ngắn, thẳng hàng. Đặc biệt là các bộ bàn ghế gắn liền với nhau, sáng loáng, được thiết kế theo đúng chuẩn khoảng cách để đảm bảo tư thế ngồi cho chúng tôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng nhớ những chiếc bàn gỗ đã cũ kĩ. Nhưng với những người bạn đồng hành này, lớp hocn càng trở nên sáng sủa. Cuối lớp có ghế đỏ, xô và chổi được để gọn gàng. Đặc biệt, lớp tôi còn có một tủ sách được đóng bằng gỗ, tuy đơn sơ nhưng lại có nhiều sách để chúng tôi lựa chọn, mỗi người đóng góp một quyển. Đó có thể là những quyển báo với những mẩu truyện cười, những trang truyện tranh đủ sắc màu hay cũng có bạn thích đọc sách văn học. Hai bên tủ còn có hai chậu cây trúc cảnh vươn lên xanh rì như hai người bảo vệ trông coi lớp học. Trên các cửa sổ cũng treo những giỏ hoa, chậu cây nhỏ để tạo không gian xanh, gần gũi và hòa mình với thiên nhiên cho chúng tôi. Lớp học tuy chẳng trang trí cầu kỳ, cũng không quá tối tân hiện đại nhưng đó là nơi tôi được đến với tri thức, sống trong tình yêu thương của bè bạn, học về cách sống, cách ứng xử.

>> Xem thêm:  Lập dàn ý tả cơn mưa

Lớp học không chỉ là không gian với mỗi học sinh mà còn trở thành chốn thân thương đầy ắp kỉ niệm, là nơi ghi dấu quá trình tôi lớn lên và trưởng thành.

Bài viết liên quan