Tả một con công đang múa cho ba má em nghe


Tả một con công đang múa cho ba má em nghe – Dàn ý

a)  Mở bài

–  Con đã thấy rất nhiều loài chim đẹp như con vẹt, con vàng anh…

–  Đây là lần đầu tiên con thấy một con chim công múa đẹp đến như vậy.

–  Con sẽ tả con chim công cho ba má nghe.

b)  Thân bài

–  Con công cao khoảng 50 cm.

–  Ngực và đầu có màu xanh cánh trả biêng biếc.

–  Đầu hơi nhỏ có những cái lông rất đẹp.

–  Hai chân cao. Mỗi bên chân đều có bốn ngón.

–  Khi công xoè đuôi, cái đuôi trải rộng như hình rẻ quạt.

–  Trên mỗi chiếc lông có rất nhiều hình tròn to, có màu xanh ve chai.

–  Trong mỗi hình tròn lông đuôi lại có một chấm to màu xanh cánh trả giống như màu xanh ở ngực.

–  Chim công múa rất đẹp. Có khi nó nhón cao chân, đầu nghiêng nghiêng như đang làm điệu. Có khi nó nhảy thật cao, hai cánh xoè rộng.

–  Khi múa, công còn rung cái đuôi. Công hạ đuôi xuống rồi từ từ đưa lên xoè rộng ra như hông hoa đang từ từ hé nở đón ánh mặt trời ban mai.

c)  Kết bài

–  Con yêu chim công, con thích được nhìn ngắm chim công múa.

–  Chim công là loài chim có bộ lông đẹp nhất trong tất cả các loài chim.

>> Xem thêm:  Tả cảnh buổi sáng trên đường phố lớp 5 hay ngắn gọn

Tả một con công đang múa cho ba má em nghe – Bài làm

Ba má biết không, con đã thây rất nhiều loài chim đẹp như con vẹt, vàng anh,…. Nhưng đây là lần đầu tiên con thấy một con chim công múa đẹp đến như vậy. Con sẽ tả con chim công đang múa đó cho ba má nghe nhé.

Con công cao khoảng năm mươi xăng-ti-mét. Ngực và đầu của nó có màu xanh cánh trả biêng biếc. Đầu của chú chim công hơi nhỏ nhưng bù lại nó có những cái lông rất đẹp. Hai chân chim công cao. Mỗi bên chân đều có bốn ngón. Khi công xoè đuôi, cái đuôi trải rộng như hình rẻ quạt. Trên mỗi chiếc lông đuôi có rất nhiều hình tròn to, có màu xanh ve chai, cách nhau tương đối đều đặn. Trong mỗi hình tròn lông đuôi lại có một chấm to màu xanh cánh trả giống như màu xanh biêng biếc ở ngực.

Chim công múa rất đẹp. Có khi nó nhón cao chân, đầu nghiêng nghiêng như đang làm điệu. Có khi nó nhảy thật cao, hai cánh xoè rộng hết cỡ. Khi múa, công còn rung cái đuôi. Công hạ đuôi xuống rồi từ từ đưa lên xoè rộng ra như bông hoa đang từ từ hé nở đón ánh mặt trời ban mai.

Con yêu chim công, con thích được nhìn ngắm chim công múa. Bây giờ thì con mới hiểu tại sao người ta nói chim công là loài chim có bộ lông đẹp nhất trong tất cả các loài chim và được xếp là một trong mười loài chim đẹp nhât hành tinh.

Bài viết liên quan