Tả một giàn cây ăn quả ở vườn nhà em hoặc em đã quan sát được


Tả một giàn cây ăn quả ở vườn nhà em hoặc em đã quan sát được – Dàn ý

a) Mở bài

–  Giới thiệu về giàn cây ăn quả em sẽ tả (em tả giàn mướp).

+ Ai trồng? (mẹ em trồng).

+ Trồng vào khi nào? (trồng cách đây mấy tháng).

+ Trồng ở đâu? (trồng ở bờ ao).

b)  Thân bài

–  Tả cây: Cây thân leo, bò ngoằn ngèo trên giàn.

–  Tả lá: Lá to hơn bàn tay người lớn, mặt lá ram ráp,…

–  Tả hoa: Hoa màu vàng tươi.

–  Tả quả: Nhiều quả. Lúc đầu nhỏ sau to dần, to dần.

c)  Kết bài

–  Nêu tác dụng của của mướp.

–  Cảm nghĩ của em đối với giàn cây em tả.

Tả một giàn cây ăn quả ở vườn nhà em hoặc em đã quan sát được – Bài làm

Nhà dì em có một giống mướp quả rất to và dài. Chiều dài của quả dài nhất tới hơn 1 mét. Mẹ sang dì xin mấy hạt giống về trồng ngay cạnh bờ ao. Chẳng mấy chốc, hạt giống đã nảy mầm và hai cây mướp vừa khoẻ vừa mập đã vươn cao.

Ba em bắc giàn mướp trên mặt ao. Mướp có hơi nước nên cây xanh và tươi tốt. Chẳng mấy tháng, mướp đã ra hoa. Mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng, đã nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát. Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Rồi những hoa mướp dần dần rụng. Những quả mướp chòi ra. Lúc đầu nó bằng ngón tay của em. Sau đó, nó bằng cổ tay em. Nó lớn dần, lớn dần bằng bắp chân em. Hôm mẹ em cắt mướp vào nấu canh, cả nhà trầm trồ khi thấy quả mướp dài như vậy. Nó dài tới hơn một mét. Quả vừa to vừa dài vừa non nên chỉ một quả nhà em có thể nấu được hai bữa canh. Canh mướp thơm và ngon tuyệt, nhất là khi nấu mướp với tôm tươi. Hôm nào hái được nhiều, mẹ sai em đem sang biếu nhà chú, nhà dì em.

>> Xem thêm:  Tả con gà trống nhà em

Em đứng nhìn giàn mướp không biết chán. Giàn mướp xanh tốt lại nhiều quả vừa làm cho khu vườn nhà em đẹp hơn lại vừa có quả để ăn. Em luôn cùng mẹ múc nước ao tưới cho mướp để mướp sẽ cho quả nhiều hơn nữa.

Bài viết liên quan