Tả ngôi trường của em


Đề bài: Tả ngôi trường của em

Tả ngôi trường của em – Bài làm 1

Đối với em, trường học chính là mái nhà thứ hai mà em luôn yêu mến. Ngôi trường đã gắn bó với em suốt 5 năm đầu của thời học sinh.

Nhà của em ở đối diện cổng trường. Có lẽ vì vậy mà em may mắn hơn các bạn khi được ngắm nhìn sự thay đổi của trường theo từng ngày. Em nhớ ngày còn học mẫu giáo, em luôn ao ước được bước vào sau cánh cổng trường này. Cánh cổng sắt sau nhiều năm đã trở nên bạc màu. Lớp sơn nhiều chỗ đã bong tróc nhưng trong mắt em cánh cổng ấy chẳng hề xấu đi một chút nào.

Năm vừa rồi, ngôi trường được khoác lên một màu áo mới tươi sáng hơn. Quanh sân trường là những bồn hoa trồng rất nhiều loài hoa khác nhau. Chúng em được phân công mỗi lớp chăm sóc 1 bồn hoa nên ai cũng cảm thấy thích thú.

Sân trường em không rộng lắm. Giờ chào cờ, mỗi lớp chỉ xếp 2 hàng dọc vậy là kín hết sân trường rồi. Nhưng giờ ra chơi, nơi đây thực sự là thế giới lớn dành cho tất cả. Mỗi một góc sân lại có một nhóm bạn chơi những trò chơi khác nhau. Nhưng trò chơi được chúng em chơi nhiều nhất đó là nhảy dây.

Trường em có 2 dãy lớp học 2 tầng được bố trí giống như hình chữ L. Năm nay lên lớp 5, chúng em được chuyển sang học ở tầng 2 dãy nhà ngang. Chỉ có học sinh lớp 5 mới được học ở dãy nhà này. Điều này mang đến cho chúng em một cảm xúc rất khó tả.

>> Xem thêm:  Tả một công nhân đang quét rác

Vào mỗi buổi chiều tà khi cả trường đã tan học. Em được ngắm nhìn ngôi trường của mình tĩnh lặng trong ánh chiều nhập nhòe. Em nghĩ đến một ngày mình phải rời xa mái trường này. Nhưng trong em, tình cảm dành cho trường vẫn sẽ luôn vẹn nguyên.

Tả ngôi trường của em – Bài làm 2

Nhìn từ xa, cánh cổng trường thân yêu đã hiện rõ trong mắt em. Ngôi trường tiểu học đã gắn bó với em trong suốt bốn năm học vừa qua.

Năm nay đã là năm cuối cấp, em biết thời gian của mình ở ngôi trường này không còn được nhiều nữa. Chính vì vậy mà em càng yêu và trân trọng mái nhà thứ hai này hơn. Ở đây có thầy cô, có bè bạn, mỗi một góc trường đều ghi dấu những kỉ niệm của tuổi thơ.

Tính đến nay, trường em đã có hơn 20 năm tuổi, nhiều hơn số tuổi của chúng em rất nhiều. Thế nhưng trường của em vẫn rất trẻ với màu áo vàng tinh khôi. Bước qua cánh cổng trường, mọi người sẽ nhìn thấy bức tượng của người anh hùng Lý Tự Trọng. Đây cũng chính là biểu tượng của ngôi trường mà em đang theo học.

Sân trường được trồng rất nhiều cây xanh tỏa bóng mát như cây phượng, cây bằng, cây hoa sữa. Nhờ có “những người bạn” này mà giờ chào cờ hay giờ ra chơi, chúng em chẳng bao giờ sợ nắng vì luôn có các bạn chở che.

>> Xem thêm:  Kể lại một chuyến đi tham quan du lịch để lại cho em ấn tượng đáng nhớ

Hai dãy lớp học nằm đối diện với nhau ở hai bên sân trường. Ba năm đầu em được học ở dãy nhà bên tay trái. Đến năm lớp 4, chúng em đã được chuyển sang học ở dãy nhà bên tay phải tính từ hướng cổng chính đi vào. Việc luân chuyển phòng học giúp chúng em cảm thấy yêu mến và gắn bó hơn với trường.

Mai đây khi đã rời xa ngôi trường này, em vẫn sẽ ghi nhớ từng góc nhỏ kỉ niệm. Nơi em đã gắn bó một thời tuổi thơ.

Bài viết liên quan