Tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi


Tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi – Dàn ý

1.    Mở bài

Với học trò, những giờ ra chơi.bao giờ cũng để lại những ấn tượng lí thú, khó quên.

2.    Thân bài

– Trước khi ra chơi: sân trường im vắng, chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng thầy cô giảng bài…

–    Giờ giải lao: tiếng trống trường âm vang, học trò ùa ra, sân trường rộn rã, sôi động.

–    Học sinh tập thể dục giữa giờ (xếp đội ngũ, tập các động tác thể dục theo hiệu trống).

–    Những trò chơi vui nhộn (các bạn nam đá bóng, kéo co, đá cầu; các bạn nữ chơi chuyền, nhảy dây, đọc sách,…).

–    Màu sắc quần áo, những tiếng vui cười, hò reo.

–    Miêu tả kết hợp không gian và thời gian, kết hợp tả người với tả cảnh (tiếng gió thổi, chim hót, hoa nở, nắng gió rực rỡ,…).

–   Hết giờ giải lao, học sinh vào lớp, sân trường trở lại yên tĩnh.

3. Kết bài

Cảm nghĩ của em về giờ ra chơi.

Tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi – Bài làm

Đến trường, với tuổi thơ là một điều hạnh phúc. Hạnh phúc vì được gặp thầy cô, bè bạn; được tiếp nhận những bài học bổ ích, lí thú. Vui nhất là mỗi buổi học lại có một giờ giải lao vô cùng sôi động diễn ra vào lúc 8 giờ 40 phút hàng ngày.

>> Xem thêm:  Kể sáng tạo truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh

Tiếng trống trường tưng bừng vang xa khiến bầy chim sẻ hốt hoảng bay vù lên trên vòm phượng vĩ đang bắt đầu hé ra một vài chùm hoa đỏ tươi, rực rỡ. Những tia nắng vàng nhảy nhót, xôn xao. Hình như tiếng trống hôm nay âm vang hơn, náo nức hơn mọi ngày (có lẽ vì tôi vừa được điểm 10 môn Toán). Hiệu trông vừa dứt, sân trường bỗng chốc sôi động hẳn lên. Các cô, cậu học trò, vai mang khăn quàng đỏ thắm, ngực đeo phù hiệu, ùa ra cửa lớp, nét mặt rạng rỡ, hân hoan.

Bài thể dục giữa giờ bắt đầu. Học sinh các lớp khẩn trương xếp hàng theo đúng vị trí được phân công, mỗi người cách nhau một sải tay, đội ngũ đều tăm tắp, bước “Một! Hai!” theo nhịp trống rộn ràng. Dưới sự điều khiển của bạn liên đội trưởng, những cánh tay rắn rỏi vung lên cao, hạ xuống thấp, thân hình khi quay phải, lúc quay trái vừa mạnh mẽ, vừa uyển chuyển, nhịp nhàng. Những gương mặt tươi tắn ửng hồng trong ánh nắng. Tiếng hô “Khoẻ!” dõng dạc vang lên chầm dứt bài thể dục giữa giờ để chuyển sang những trò chơi hấp dẫn khác.

Mọi người mau chóng tản ra. Đám con trai chơi đá cầu, đá bóng, kéo co, đánh cờ vua, cờ tướng,… Đám con gái chơi chắt, chơi chuyền, nhảy dây,… Tất cả đều hào hứng, nhập cuộc, hết mình. Những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má đỏ bừng. Sôi nổi nhất là đám chơi đá bóng của hai lớp 6A1 và 6A2.

>> Xem thêm:  Hãy miêu tả hình ảnh mẹ hoặc cha khi em mắc lỗi

Các cầu thủ nghiệp dư tha hồ hò thét, tranh bóng, chuyền bóng và sút. Quả bóng lăn trên sân, có lúc bay vọt lên cao rồi rơi xuống theo những đường chuyền khá lắt léo của mấy chàng tiền vệ. Hoàng “Sếu vườn” đón trúng hướng bóng và đánh đầu điệu nghệ chẳng khác nào danh thủ Công Vinh. Các cổ động viên hồi hộp nín thở, chờ quả bóng bay vào gôn để rồi hét lên lạc giọng: “Vào! Vào rồi!”.

Đằng kia, dưới gốc bàng, mấy bạn nữ chơi nhảy dây. Những vòng dây quay tròn vun vút. Một cô bé bay vào giữa vòng dây thần tình hệt như một diễn viên ảo thuật, đôi chân thoăn thoắt linh hoạt gõ nhịp đều đặn, gương mặt hồng lên rạng ngời. Gần đó, vài ba bạn gái chụm đầu đọc sách dưới gốc cây phượng vĩ cổ thụ đang bung ra mấy chùm hoa lác đác. Không biết có gì thú vị mà thỉnh thoảng họ lại cười rinh rích, cánh mũi chun lại một cách ngộ nghĩnh. Mấy chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ, vương vấn trên mái tóc đen mượt của các cô bé học tròệ Bên tán bàng tựa như một cái lọng xanh khổng lồ, mấy anh học sinh lớp 7 đang say sưa tranh luận về một bài toán hóc búa nào đó. Những đoá hoa thược dược thắm hồng bên những bông cúc đại đoá vàng tươi như chùm tia nắng trong bồn hoa trước sân trường lại có sức hấp dẫn với mấy chị học sinh lớp 9. Một chút bâng khuâng trong ánh mắt mơ mộng của họ. Có người kín đáo bứt vội một bông hoa, ép vào trang lưu bút tuổi học trò…

>> Xem thêm:  Tả vườn hoa dịp xuân về

Sân trường xôn xao với bao trò chơi vui nhộn, bao tiếng nói cười. Đó là bản giao hưởng đặc biệt nơi học đường tuổi nhỏ. Ngắm chùm hoa phượng nở sớm, lòng tôi thoáng nao nao. Hè sắp đến rồi! Chắc khi nghỉ hè, tôi sẽ nhớ lắm những giờ học vui và những phút cùng bạn bè chơi đùa hết mình trên sân trường như lúc này đây!

Bài viết liên quan