Tả trận bóng đá lớp 3 ngắn gọn hay


Tả trận bóng đá lớp 3 ngắn gọn hay

Hướng dẫn

BÀI LÀM VĂN MẪU SỐ 1 KỂ VỀ MỘT TRẬN BÓNG ĐÁ

Mùa hè năm nay, giải thi đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra- World cup lần thứ hai mươi mốt được tổ chức tại cứ sở Bạch Dương. Và hòa trung vào không khí ấy, em đã xem một trận đấu giữa đội tuyển được mệnh danh là xứ sở bò tót Tây Ban Nha và chủ nhà Nga. Trận thi đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Đầu tiên, hai đội hát quốc ca và đội trưởng của hai đội trao cờ cho nhau. Trận đấu diễn ra chín mươi phút, có hai hiệp đấu, mỗi hiệp kéo dài bốn mươi lăm phút.  Những cổ động viên ngồi trân các phía khán đài reo hò, củ vũ rất nồng nhiệt như tấu lên khúc ca hi vọng đội tuyển mình yêu thích sẽ dành chiến thắng. Các cầu thủ đá trên sân rất khỏe mạnh và hùng dũng ra trận như những chiến binh bước ra trận chiến. Mỗi khi có bàn thắng được ghi vào hay những cú sút vô cùng nguy hiểm đến từ hai phía thì bình luận viên lại rwo hò như chúc mừng cho đội tuyển ấy. Với trận đấu ấy, tôi rất ấn tượng với đội tuyển Tây Ban Nha vì họ đã từng vô địc World cup vào năm 2010 và họ sở hữu thủ thành David De Gea- một trong những thủ môn giỏi nhất thế giới và Ramos- cầu thủ rất giỏi và đội tuyển Nga mùa năm nay cũng chơi vô cùng xuất sắc. Sau chín mươi phút căng thẳng, hai đội kết thúc với tỷ số hòa nhau, trong đó, em rất ấn tượng với bàn thắng của đội trưởng Tây Ban Nha- Ramos. Vì vậy, hai đội bước vào loạt sút luân lưu và đội tuyển Nga đã chiến thắng 4-3 trước đội tuyển Tây Ban Nha và họ đã dành tấm vé đi vào vòng tiếp. Những trận nóng đá diễn ra thật hay, không chỉ hấp dẫn người xem mà còn là thông điệp để chống phân biệt chủng tộc!

>> Xem thêm:  Tả bức tranh lớp 3 ngắn gọn hay nhất

BÀI VĂN MẪU SỐ 2 TẢ MỘT TRẬN BÓNG ĐÁ LỚP 3

Tháng ba vừa rồi, trường em có phát động phong trào hội khỏe Phù Đổng. Trong chuỗi hoạt động của phong trào có cuộc thi đấu bóng đá giữa các lớp. Trận đấu để lại trong em nhiều ấn tượng, nhất là trận chung kết giữa lớp 3A và lớp em. Trận đấu diễn ra vào một buổi sáng mát mẻ, bầu trời cao trong xanh. Vào lúc này, sân vận động của trường em thật là nhộn nhịp. Ngay trước khi bắt đầu đã có rất nhiều thầy cô và các bạn học sinh đến sân trường cổ vũ. Ai ai cũng nở nụ cười tươi tắn và hào hứng trước giờ bắt đầu. Sau lời tuyên bố khai mạc trận đấu của thầy Hiệu trưởng, hai đội lần lượt ra sân. Đội 3A các bạn mặc áo đỏ quần trắng, đội bóng lớp em thì mặc áo xanh quần đen. Hai đội làm thủ tục bắt tay nhau, chào khán giả. Cuộc thi bắt đầu bằng một tiếng còi báo hiệu của trọng tài. Đội lớp em được giao bóng trước, vì thế lớp em có lợi thế tấn công ngay từ những phút đầu. Từ bên trái, tiền vệ số mười một nhận bóng được từ vạch vôi giữa sân do đồng đội chuyền đến, bạn nhanh nhẹn cho bóng lách qua hậu vệ phải của đối phương rồi bằng một động tác xoay người khéo léo, bạn tạt bóng qua cho số mười tiền đạo phải. Số mười của đội lớp em rất nhanh nhẹn, bằng kĩ thuật khéo léo bạn lừa bóng qua hậu vệ đối phương và bất ngờ tung cú sút bằng chân trái vào khung thành của đội lớp 3A. Cú sút cầu vồng cực mạnh của tiền đạo số mười lớp em đã khiến cho thủ môn của đội bạn không kịp đưa tay bắt lấy trái bóng. Ngay từ những phút đầu của hiệp một, đội bóng lớp em đã ghi được bàn thắng và dẫn trước đội bạn. Không khí trên sân bắt đầu quyết liệt. Mọi người bàn tán xôn xao, không ngớt những lời khen dành cho đội bóng lớp em. Đến hiệp hai, trận đấu lại càng quyết liệt hơn. Những quả đánh đầu, những đường chuyền lắt léo làm mọi người hồi hộp. Trận đấu sắp kết thúc, tưởng như sẽ không có thêm bàn thắng nào nữa nhưng một cú sút xoáy lòng của tiền đạo số mười đã ghi thêm một bàn thắng cho đội lớp em. Cả sân vận động vang lên tiếng hò reo sung sướng của lớp em. Đội bóng đá của lớp em đã ghi bàn thắng với tỉ số 2-0. Đây là kết quả xứng đáng cho việc tập luyện tích cực của cả đội bóng trong thời gian qua. Mặc dù trận đấu đã kết thúc, nhưng dư âm của nó mãi còn in đậm trong tâm trí em về sự nhiệt tình, hăng say và lối chơi đẹp của các cầu thủ hai đội.

Bài viết liên quan