Tả về bố của em


Đề bài: Tả bố của em

Tả về bố của em-  Bài làm 1

Trong nhà, bố em luôn là người mạnh mẽ và nghiêm khắc nhất. Trái ngược hoàn toàn so với tính cách của mẹ.

Bố em làm thợ điện. Mỗi ngày đi làm, bố đều mặc trang phục màu vàng đặc trưng của ngành. Mọi người thường nghĩ công việc của bố em là nhàn hạ. Nhưng chỉ có người thân như em mới hiểu, công việc của bố vất vả thế nào. Bố kể có những ngày đi làm ở huyện, bố phải trèo lên những cột điện cao thế. Công việc kéo dài đến quá trưa mà vẫn chưa xong. Bố và các chú phải làm đến quên cả bữa. Công việc kết thúc cũng là khi tất cả đã thấm mệt. Tay mỏi, chân mỏi. Những ngày hè nắng nóng, mồ hôi túa ra như tắm.

Mỗi lần nắm tay bố, em lại cảm nhận được những nỗi vất vả, nhọc nhằn ấy. Chúng hiển hiện trên đôi bàn tay bố qua những vết chai. Nắng gió khiến da bố em đem sạm. Các bạn nhỏ trong khu nhìn thấy bố em đều rất sợ. Riêng có em biết bố là người sống tình cảm thế nào. Ngoài việc ở cơ quan, về đến nhà bố lại giúp mẹ vào bếp, dọn dẹp. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bố lại tranh phần đọc truyện cho em nghẹ. Giọng bố trầm và ấm lắm.

>> Xem thêm:  Hãy tả một cơn mưa

Em học được từ bố tính cách mạnh mẽ và kiên cường. Nhờ có bố mà em đã học được rất nhiều điều hay trong cuộc sống. Em yêu và biết ơn bố rất nhiều.

Tả về bố của em-  Bài làm 2

Thời gian thấm thoát thoát trôi, e năm nay đã học lớp 5. Bố em cũng đã ngoài 40 tuổi rồi.

Em là con út trong nhà nên rất được bố cưng chiều. Dù em có làm gì sai hay thỉnh thoảng nhõng nhẽo, bố cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo chứ không bao giờ nặng lời. Bố em có dáng người cao lớn. Có lẽ vì là người đàn ông duy nhất trong nhà nên lúc nào bố cũng tỏ ra mạnh mẽ để có thể che chở cho mẹ con em. Mỗi khi đưa em đi chơi, bố thường nắm tay em rất chặt. Đôi bàn tay thô ráp mà ấm áp vô cùng.

Bố em có sở thích là đọc báo và xem thời sự. Bố thường nói với chị em em rằng học kiến thức ở nhà trường thôi thì chưa đủ. Mình nên rèn thói quen đọc sách báo và tìm hiểu tin tức thời sự để có thêm nhiều kiến thức xã hội. Có thể nói, bố chính là người truyền cho em cảm hứng đọc sách. Mỗi tháng, bố lại dành ra một ngày để đưa em đến các hiệu sách để chọn mua một vài cuốn sách về đọc. Bố định hướng cho em nên đọc những cuốn sách như thế nào và kiên nhẫn chờ đợi em lựa được cuốn sách mà em yêu thích.

>> Xem thêm:  Tả cây bàng vào mùa hè

Mỗi bước đi của em đều có bố là người đồng hành yêu thương và chỉ dạy. Ước mơ của em khi lớn lên là trở thành phóng viên có ngòi bút sắc sảo như bố của mình.

Bài viết liên quan