Tưởng tượng lại lễ bế giảng năm học của trường em


Tưởng tượng lại lễ bế giảng năm học của trường em

“Ve, ve, ve,…” chú ve sầu kêu vang báo hiệu mùa hè đã đến. Hoa phượng đỏ rực một góc trời xanh. Mùa hè là mùa thi, mùa hè là mùa bạn bè tạm thời chia tay nhau.. Đúng vào một buổi sáng thứ hai, trường em làm lễ bế giảng năm học.

Hôm ấy là một ngày hè đẹp trời. Hoa phượng nở đỏ rực như những đốm lửa nấp trong những tán lá xanh thẫm. Trên hè phố, dưới lòng đường, đâu đâu cũng thấy những học sinh khăn quàng đỏ thắm trên vai. Sân trường thật đông vui, từng nhóm, từng nhóm bạn tụ tập bên nhau xem ảnh lớp, bình luận rồi cùng cười vang lên, rồi trao kỉ niệm, rồi viết lưu bút,…

Bỗng một hội trống dài vang lên gọi chúng em nhanh chóng sắp xếp đội ngũ chỉnh tề. Vẫn hồi trống thường ngày nhưng lúc này nghe sao mà tha thiết, xúc động quá! Sân trường như một vườn hoa đang khoe sắc bởi những bộ quần áo đủ màu rực rỡ trong nắng hè.

Trên tấm phông nhung xanh thẫm sau lễ đài, hiện lên hàng chữ trắng lớn “Lễ bế giảng năm học 2005 – 2006”. Tượng Bác Hồ đặt ngay ngắn trền bục cao, Bác như đang nhìn xuống chúng em mỉm cười hiền hậu khi thấy các cháu mình ngoan ngoãn. Tiếng hô dõng dạc của cô Tổng phụ trách:

>> Xem thêm:  Tả một danh lam thắng cảnh – Văn lớp 6

– Nghiêm… Chào cờ… chào!

Khẩu lệnh vừa dứt, hàng trăm cánh tay xinh xắn, thẳng tắp nhất loạt giơ lên đỉnh đầu. Nhìn lên lá cờ Tổ quốc phần phật trên cao, chúng em hát vang bài quốc ca trang nghiêm, hùng tráng. Trong tiếng vỗ tay vang dội, hồ hởi, cô Hiệu trưởng trong lễ phục nền nã, bước lên lễ dài đọc báo cáo tổng kết năm học.

Niềm vui hiện rõ trên nét mặt cô khi cô nói tới những thành tích nhà trường đã đạt được trong năm qua. Cô tuyên dương các lớp có nhiều cố gắng về học tập và tu dưỡng, trong đó có lớp em. Chúng em tuy không ai nói ra nhưng trong lòng đều dạt dào tự hào.
Sau bản báo cáo của cô Hiệu trưởng, bác Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo đến dự lễ phát biểu với học sinh. Bác rất vui khi thấy chúng em khoẻ mạnh, vui tươi và học tập tốt. Bác tin tưởng chúng em mai sau ai cũng là những công dân có ích cho đất nước. Thay mặt Phòng Giáo dục – Đào tạo, bác tuyên dương và trao quà cho trường em. Như để đáp lại lời động viên của bác, một bạn học sinh xuất sắc của trường lên phát biểu cảm tạ sự quan tâm của Phòng Giáo dục – Đào tạo, các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ và hứa quyết tâm phát huy các thành tích năm qua, nghỉ hè vui vẻ và bổ ích.

>> Xem thêm:  Tả cảnh thanh bình của thành phố em biết

Thời gian trôi nhanh quá. Mặt trời dã chiếu những tia nắng gắt xuống sân trường. Trong tiếng trông ếch rộn ràng vang vang, cô Hiệu phó lên đọc danh sách các lớp và cá nhân được tuyên dương, khen thưởng. Bác Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo, cô Hiệu trưởng và bác Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh lên phát phần thưởng cho chúng em. Nâng món quà trên tay, chúng em hướng tới các thầy cô giáo bày tỏ lòng biết ơn và thầm hứa sẽ có gắng hơn nữa trong năm học tới.

Buổi lễ bế giảng kết thúc. Thầy trò cùng nhau hát vang bài hát ca ngợi trường Nguyễn Trãi thân yêu. Niềm vui hoà với nỗi lưu luyến ánh lên trong từng đôi mắt, từng nụ cười: “Tạm biệt nhé, ngôi trường thân thương! Hẹn sau hè gặp lại!”.

Bài viết liên quan