Tả chú gà trống mà em yêu thích


Tả chú gà trống mà em yêu thích

Nhà em có nuôi một đàn gà bao gồm gà trống, gà mái và gà con. Trong đó em thích nhất là chú gà trống choai.

Chú được khoảng 6 tháng tuổi, tuy chưa trở thành chú gà trống thực thụ nhưng trông chú rất khỏe mạnh. Chú nặng chừng 2 ki lô gam, thân hình giống như cái bắp chuối. Chú khoác lên mình một bộ lông mượt mà đầy màu sắc.  Chú có cái cổ dài mỗi khi chú vươn cổ để cất tiếng gáy trông rất oai vệ. Cái mỏ chú cong và rất cứng chú dùng để mỏ thóc. Trên đầu chú có một chiếc mào đỏ chót trông giống như chiếc vương miện. Hai mắt tròn xoe như hai hạt cườm. Trước mắt có màng bảo vệ rất linh hoạt, nếu bị sờ vào thì hai màn này lập tức đóng lại. Đôi cánh chú khỏa mạnh được bao phủ bởi những chiếc lông dài màu tía xếp chồng lên nhau như chiếc quạt. Đuôi chú dài cong xuống giống như những bông lúa uốn câu. Hai chân chú màu vàng, các muống vuôt rất sắc nhọn để chú bới rác. Phía trên có hai cái cựa nhọn hoắt  để chú phòng ngừa khi gặp nguy hiểm. Hàng ngày chú dậy rất sớm cất tiếng gáy “ tè té te ….”. Tiếng gáy của chú còn chưa rõ nhưng chú rất hay gáy. Mỗi khi có mồi ngon chú thường kêu “cục cục” để dẫn bọn gà mái đến ăn cùng. Khi một gặp con gà trông khác chú lập tức vươn vai phù lông cổ và sẵn sàng “chiến đấu” rất dũng cảm để bảo vệ đàn gà nhà. Con vật mà chú sợ nhất là con rắn hay con chồn. Để chăm sóc chú khỏe mạnh bố em thường cho chú ăn đầy đủ và tiêm ngừa bệnh cho chú.

>> Xem thêm:  Em hãy viết bài văn tả con vịt nhà em

Em rất yêu quý chú gà trồng choai nhà em vì chú như một chiếc đồng hồ báo thức rất đúng giờ nhắc nhở em dậy học bài. Chú còn là người bạn thân thiết của em sau giờ học căng thẳng.

Bài viết liên quan