Bài phát biểu cảm nghĩ ngày 20-11


Bài phát biểu cảm nghĩ ngày 20-11

Bài làm

Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các em học sinh thân mến!

Hòa cùng không khí tưng bừng chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của cả nước, ngày lễ tôn vinh các thầy giáo cô giáo. Tôi vinh dự được thay mặt cho toàn thể giáo viên, công nhân viên nhà trường phát biểu cảm nghĩ của mình trong ngày lễ “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc.

Kính thưa quý vị!

Năm nào cũng vậy, khi không khí náo nức của ngày khai trường vừa kịp lắng xuống thì chúng tôi lại vui mừng cố gắng lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Trong ngày này nhận được những bông hoa điểm 10, được đón những vần thơ hay, những câu văn đẹp hàm chứa lòng biết ơn sâu sắc của các em học sinh; mỗi giáo viên chúng tôi như được tiếp thêm sức sống, lòng nhiệt huyết để yêu trường, yêu lớp nhiều hơn.

Bản thân tôi đến với nghề sư phạm đã có lúc tôi cảm thấy công việc này thật khó khăn, vất vả với mình; nhưng rồi được sự động viên khích lệ của các thế hệ đi trước, của các cô các thầy, các anh chị và bạn bè, tôi thấy mình có thêm nghị lực để tiếp tục phấn đấu. Thời gian trôi nhanh qua, thấm thoát đã hơn 15 năm công tác, giờ đây tôi cảm thấy yêu nghề mến trẻ hơn, rồi lại vui hơn khi hàng năm có lớp lớp học sinh đạt kết quả cao và trưởng thành trong cuộc sống. Tôi nhìn thấy cái vươn vai Phù Đổng trong hành trình hoàn thiện nhân cách của từng lớp học trò, tôi hiểu rằng mình là một nấc thang trên bước đường đi tới vinh quang của các em, tôi tự hào vì mình được ví là “Kỹ sư tâm hồn”, là người kiến tạo tương lai.

>> Xem thêm:  Ông Trần Thanh Đạm có nhận xét: Thơ ca dân gian bay trên đôi cánh vần điệu, còn truyện dân gian du hành trên cỗ xe tình tiết. Hãy bình luận ý kiến trên

Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các em học sinh thân mến! Hòa cùng niềm vui của ngày lễ 20-11 hôm nay, chắc hẳn thầy cô cũng như tôi rất vui và hãnh diện vì ngôi trường mình đang công tác vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trao tặng danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia.

Cùng với lòng nhiệt huyết đang dâng trào, chúng tôi khát khao được cống hiến, được tiếp nối chí hướng và truyền thống quý báu của những nhà giáo đi trước – chúng tôi, thế hệ giáo viên hôm nay tiếp tục ươm mầm, vun xới và nổ lực hết mình để dạy học trò bằng cả tình yêu thương. Tại buổi lễ này thay mặt cho giáo viên của trường, tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với các cấp quản lý, chính quyền địa phương, các vị đại biểu đã quan tâm giúp đỡ, động viên, khích lệ và tạo điều kiện để chúng tôi được làm việc trong môi trường rất tốt. Tôi xin hứa sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, luôn năng động, sáng tạo để trở thành những thầy giáo cô giáo đủ đức đủ tài để góp sức xây dựng sự nghiệp giáo dục của quê hương, xứng đáng với danh hiệu giáo viên trường đạt chuẩn Quốc gia.

Cuối lời, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc quý thầy cô có nhiều niềm vui trong sự nghiệp “Trồng người” đầy cao cả. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan học giỏi, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng học sinh trường đạt chuẩn Quốc gia. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.

>> Xem thêm:  Đất nước ta có nhiều di sản văn hoá nổi tiếng. Em hãy giới thiệu về một di sản văn hoá dân tộc có ở địa phương mình

Trân trọng kính chào!

Bài viết liên quan