Kể cho ba má em nghe một câu chuyện em đã đọc hoặc đã học nói về chủ đề du lịch thám hiểm


Kể cho ba má em nghe một câu chuyện em đã đọc hoặc đã học nói về chủ đề du lịch thám hiểm

Câu chuyện Ếch và Chẫu Chàng là một trong những câu chuyện con rất thích nói về chủ đề du lịch thám hiểm. Hôm nay, con kể cho ba má nghe nhé.

Ếch và Chẫu Chàng cùng sinh ra ở một cái giếng có đáy hình vuông. Nhờ nhỏ vóc, nhanh chân, ngay từ tuổi thiếu niên Chẫu Chàng đã ra khỏi nơi sinh thành, đi khắp nơi kiếm sống. Còn Ếch quẩn quanh trong lòng giếng miết cũng quen, chẳng thiết đi đâu. Một hôm Chẫu Chàng về chốn xưa tìm Ếch. Đôi bạn mừng, tủi ôn lại chuỗi ngày thơ ấu. Đến chuyện đời nay, Ếch hỏi: “Thế bác thấy bên ngoài, mọi cái ra sao?” Chẫu Chàng đáp: “Thời tiết khi hạn hán, lúc bão bùng, cây cỏ theo bốn mùa mà đổi sắc thay hương, đất trời thì mênh mông vô tận.”

Nghe Chẫu Chàng nói vậy, Êch cướp lời: “Nước có đầy vơi thật nhưng làm gì có chuyện hạn hán, bão hùng hay mùa màng thay đổi? Còn đất ở dưới, trời ở trên mặt nước, đi dạo chỉ mấy nhịp chân, nhìn vuông vắn như hòn gạch nửa, sao dám gọi bừa là mênh mông vô tận? Không ngờ bác lại dối lừa tôi như thế.” Chẫu chàng toan giải thích những điều đã nêu ra với Ếch, chợt nghĩ: “Ếch từ lúc mở mắt chào đời đến nay và không chừng cả đến khi chết nữa, chỉ nằm trong xó giếng. Đem chuyện bên ngoài để nói, Ếch không thể nào hiểu được, chỉ gây ra cãi cọ vô ích mà thôi.” Thế là, Chẫu Chàng đành từ giã bạn, nhảy phóc ra khỏi giếng.

>> Xem thêm:  Tả về cây phượng trên sân trường em

Ba má biết không bây giờ con mới hiểu tại sao cha ông ta lại có câu “Êch ngồi đáy giếng”. Đúng là Ếch chỉ quanh quẩn dưới đáy giếng làm sao có thể biết được những sự thay đổi bên ngoài. Cho nên muốn hiểu biết, ta cần phải đi đây đó để nhận biết những gì thay đổi bên ngoài. Bởi vì “Đi một ngày đàng học một sàng khôn'' phải không ba má?

Bài viết liên quan