Kể về một chuyến ra thăm thành phố


Đề bài: Kể về một chuyến ra thăm thành phố

Bài làm

Quê em nằm ở một tỉnh nhỏ cách xa thành phố nửa ngày đường đi bằng ô tô và tàu hỏa. Nhân được nghỉ ngày cuối tuần nên ba mẹ đã cho em ra thành phố chơi cho biết đó biết đây. Một chuyến ra thăm thành phố mà em đã mong đợi từ đã lâu. Đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa với em.

Trước khi lên đường mẹ em đã đi chợ Huyện mua sắm một số đồ dùng quan trọng cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi xa của cả gia đình. Theo như lịch trình thì gia đình em sẽ ghé thăm thành phố Hà Nội, đến thăm lăng Bác, hồ Hoàn Kiếm, đi thăm Hồ Tây, bảo tàng Dân tộc học…Khi đi hai bên đường qua kính của xe ô tô em đã nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà cao tầng, những tòa cao ốc biuding vô cùng  nguy nga, tráng lệ. Em cứ mải mê nhìn mãi cho tới khi xe ô tô dừng chân để cho mọi người trên xe xuống uông nước nghỉ chân. Khi xe dừng lại ở cổng khách sạn mà ba mẹ em đã chuẩn bị trước. Sau bữa trưa vô cùng thịnh soạn và ngon miệng ba mẹ dẫn em ra hồ Hoàn Kiếm ăn kem. Em được ba mẹ dẫn đi thăm tháp Rùa, nhìn thấy tháp bút mà thầy cô giáo thường nói. Sau đó, gia đình em đi thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám. Mẹ em bảo đây là trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam chúng ta, là nơi mà anh vị anh hùng, có tri thức của nước Việt Nam chúng ta được ghi lưu danh. Em đã được mẹ cho sờ đầu một con rùa lấy may để có thể học tập tốt hơn, noi gương các vị đi trước.

>> Xem thêm:  Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử

ke mot chuyen tham ha noi - Kể về một chuyến ra thăm thành phố

Kể về một chuyến thăm thành phố

Rồi sau đó, cả gia đình em đi Hồ Tây cùng nhau ăn kem rồi em còn được ba mẹ cho đi đạp vịt vui ở là vui. Em rất thích khung cảnh ở đây bởi nó rất đẹp. Đến ngày hôm sau, ba mẹ cho em ngủ dậy từ rất sớm để có thể đi thăm lăng Bác. Từ xa nhìn thấy lăng Bác trong lòng em đã trào dâng một cảm xúc vô cùng xúc động. Đó là một cảm xúc vô cùng thiêng liêng, khi em được hòa mình vào dòng người dâng nhưng bông hoa tươi thắm lên cho Bác em cảm thấy vô cùng hồi hộp. Trong giây phút đó, em đã tự hứa với Bác rằng em sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ để xứng đáng với những lời dạy mà trước kia Bác Hồ từng nói. Non sông Việt Nam có vẻ vang hay không đều do thành tích học tập của các cháu…Sau khi rời khỏi lăng Bác gia đình em đã đi thăm viện bảo tàng Dân Tộc Học ở đây em nhìn thấy những ngôi nhà sàn rất đẹp, những mô hình của người dân tộc thiểu số vô cùng đẹp mắt. Ở viện bảo tàng Dân Tộc Học em đã học được nhiều bài học bổ ích về tình đoàn kết, về quê hương Việt Nam chúng ta. Quê hương Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc anh em cùng chung sống một nhà, mỗi một dân tộc đều là một người con của quê hương, khi các dân tộc đoàn kết lại với nhau có thể tạo nên một sức mạnh đại đoàn kết vô cùng to lớn để chúng ta tạo nên một sức mạnh có thể làm ra những kỳ tích.

>> Xem thêm:  Ôn luyện về dấu câu

Chuyến đi thăm thành phố Hà Nội cho em một kỉ niệm vô cùng khó phai. Đó là một kỉ niệm đẹp trong quãng thời gian tuổi thơ của em. Em vô cùng biết ơn ba mẹ vì đã cho em đi chơi một chuyến đi thăm thành phố vô cùng bổ ích.

Bình Minh

Bài viết liên quan