Phân tích thông điệp về tấm lòng nhân ái của nhà văn trong truyện Cô bé bán diêm


Phân tích thông điệp về tấm lòng nhân ái của nhà văn trong truyện Cô bé bán diêm

Cô bé bán diêm là truyện ngắn đặc sắc của nhà văn An-đéc-xen kể về số phận bất hạnh của cô bé bán diêm trong đêm giao thừa giá rét. Tuy nhiên với tài năng văn chương bậc thầy, đằng sau câu chuyện cảm động, An-đéc-xen còn gửi gắm rất nhiều thông điệp nhân sinh. Vậy thông điệp này là gì? Em hãy phân tích thông điệp  nhân ái mà An-đéc-xen gửi gắm trong truyện Cô bé bán diêm.

Dàn ý chi tiết cho đề phân tích thông điệp và tấm lòng nhân ái của nhà văn trong Cô bé bán diêm

1. Mở bài

Giới thiệu tác giả tác phẩm và dẫn dắt thông điệp về tấm lòng nhân ái của nhà văn: Hình ảnh ánh lửa diêm nhỏ nhoi bùng lên giữa đêm giao thừa giá rét trong truyện “Cô bé bán diêm” là một trong những thông điệp về tấm lòng nhân ái

2. Thân bài

  • Hoàn cảnh của cô bé bàn diêm: cô bé lê từng bước chân nhỏ trên hè phố làm nhiệm vụ đi bán diêm mà bố giao cho
  • Ước mong nhỏ nhoi của cô bé bán diêm: Cô bé thầm mong có thể quẹt một que diêm để sưởi ấm nhưng niềm ước ao nhỏ bé cô không dám thực hiện
  • Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng của cô bé bán diêm: và rồi em đã được trở về bên bà, nơi mà không còn cái rét và buồn đau nào đe dọa em nữa
>> Xem thêm:  Giới thiệu thuyết minh về khèn

Kết bài

Thông điệp mà tác giả gửi gắm qua truyện Cô bé bán diêm: thông điệp về tình yêu thương con người, ngoài kia còn biết bao trẻ em lang thang, bơ vơ đang rất cần một chỗ dựa.

II. Bài tham khảo cho đề Phân tích thông điệp về tấm lòng nhân ái của nhà văn trong truyện Cô bé bán diêm

Những tác phẩm truyện của nhà văn An-đéc-xen đã để lại dấu ấn trong tuổi thơ và tâm hồn của biết bao những đứa trẻ, gửi gắm trong đó những thông điệp ý nghĩa. Hình ảnh ánh lửa diêm nhỏ nhoi bùng lên giữa đêm giao thừa giá rét trong truyện “Cô bé bán diêm” là một trong những thông điệp về tấm lòng nhân ái, chan chứa tình người.

Trong đêm giao thừa, có một cô bé mồ côi với đôi bàn tay, chân đã tím tái vì lạnh và đói, cô bé lê từng bước chân nhỏ trên hè phố làm nhiệm vụ đi bán diêm mà bố giao cho, vì không bán được hộp diêm nào nên em cũng không dám về nhà vì sợ bố mắng. Cô bé ngồi nép vào tường, thu đôi chân vào người, em không thê về vì sẽ bị cha đánh, em thiếu cả hơi ấm của ngọn lửa và hơi ấm của tình người.

Cô bé thầm mong có thể quẹt một que diêm để sưởi ấm nhưng niềm ước ao nhỏ bé cô không dám thực hiện vì sợ làm hỏng các bao diêm. Đánh liều quẹt một que, cô bé thấy phép màu xuất hiện, có lò sưởi, có ngỗng quay và cả cây thông noel, đặc biêt là có người bà yêu quý của em. Em đã chống chọi với cái rét và những cơn đói cả ngày nay, que diêm thứ hai vụt sáng, em ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy bàn ăn đã dọn khăn trải bàn trắng tinh, trên bàn toàn đĩa ăn bằng sứ quý giá, đặt trên đó là một con ngỗng quay, rồi que diêm vụt tắt.

>> Xem thêm:  Cảm nhận của em về đoạn trích Hai cây phong trong truyện Người thầy đầu tiên của Ai-ma-tốp

Một lần nữa,cô bé quẹt que diêm thứ ba, hàng ngàn ngọn nến lung linh trên cây thông noel, nó như đưa trả lại cho em những kí ức về tuổi thơ, nhưng em không thê chạm vào mà chỉ nhìn ngắm trong chốc lát. Vào những giây phút cuối của cuộc đời, người ta thường mong muốn được ở bên cạnh những người thân yêu nhất, chính vì thế mà ở que diêm thứ tư em đã gặp được bà của em, em mong mỏi được sống trong tình yêu thương gia đình nên mặc cho có bị cha đánh em vẫn cố quẹt hết hộp diêm để níu kéo bà, và rồi em đã được trở về bên bà, nơi mà không còn cái rét và buồn đau nào đe dọa em nữa. Cô bé bán diêm ra đi thanh thản và nhẹ nhàng trong niềm hạnh phúc ấm áp. Kết thúc câu chuyện là hình ảnh của một bé gái nằm gọn trên vỉa hè, hai má hồng và miệng vẫn mỉm cười, không ai biết được đã có chuyện gì xảy ra đêm hôm đó, có vẻ đây là một cái kết buồn trong lòng người đọc, nhưng ngược lại là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng của cô bé bán diêm bất hạnh.

Qua câu chuyện “Cô bé bán diêm” nhà văn đã gửi tới một thông điệp với toàn thể người đọc nói riêng và toàn nhân loại nói chung, thông điệp về tình yêu thương con người, ngoài kia còn biết bao trẻ em lang thang, bơ vơ đang rất cần một chỗ dựa. Chúng ta hãy dang rộng vòng tay nhân ái, mở rộng chào đón và giúp đỡ các em, các em cũng là con người, cũng như bao đứa trẻ khác chúng có quyền được quan tâm và thực sự cần được quan tâm, yêu thương và bảo vệ.

Bài viết liên quan