Tả chú bộ đội mà em quen biết- văn lớp 4


Đề bài: Tả chú bộ đội mà em quen biết

Bài làm

Nhà em mới chuyển từ thành phố về vùng nông thôn để sinh sống, bởi ông bà nội em đã già yếu. Ông bà lại chỉ sinh được một mình ba em, nên ba mẹ em quyết định đón ông bà lên thành phố sống chung. Nhưng ông bà nhất quyết không chịu vì không quen với cuộc sống ồn ào, nên ba mẹ sau nhiều ngày quyết định đã quyết định bán nhà về quê

Nhà mới của em gần nhà ông bà lắm chỉ đi bộ tầm 200m là tới. Bên cạnh nhà em có một gia đình vốn là cán bộ hưu trí. Hai ông bà có một người con trai hiện đang làm bộ đội chuyên nghiệp. Nghe bảo chú đó thường xuyên đóng quân ở xa ít có dịp về thăm nhà

Nhưng một buổi tối thứ 7 khi em ăn cơm xong rồi ra trước cổng nhà hóng mát thì em nhìn thấy một chú bộ đội dáng người cao lớn. Khuôn mặt chú rất thư xinh, nhưng nước da thì có vẻ hơi đen chắc do luyện tập trong quân ngũ.

Thấy em cứ đứng chăm chú nhìn mình chú bộ đội lại gần em và hỏi “Cháu tên gì mới chuyển về nhà này sống hả?” Em bị câu hỏi của chú làm cho giật mình nên chỉ lí nhí đáp “Cháu tên Tùng, nhà cháu mới về đây”

>> Xem thêm:  Viết thư kể về tình hình học tập của lớp em

Chú chìa tay ra và nói “Rất vui làm quen với Tùng chú tên là Quân là hàng xóm với cháu” Rồi chú móc trong chiếc ba lô màu cỏ úa ra một thanh sô cô la và đưa cho em. Đây là món kẹo khoái khẩu của em nên em nhận ngay và cảm ơn chú rất vui vẻ

Từ hôm chú Quân về nghỉ phép ngày nào ăn cơm tối xong em cũng hay xin mẹ cho ra cổng nhà chơi để tìm chú ấy. Chú Quân kể chuyện rất hay chú thường kể cho em nghe những câu chuyện về cuộc sống ở trong quân ngũ như thế nào. Nơi chú đi qua có những rừng hoa sim, hoa ban trắng vô cùng xinh đẹp… Em nghe mà vô cùng thích thú

Chú Quân thường xuyên cầm cây đàn ghi ta ra trước hiên nhà rồi gẩy mấy bài vui nhộn cho em nghe. Chú hát rất hay lại tình cảm nên em thích chơi với chú lắm

Rồi chú còn tranh thủ dạy cho em mấy bài võ cơ bản để phòng thân, luyện tập thể dục cho cường tráng. Em vốn thích học võ nên tập luyện rất chăm chỉ. Hai chú cháu thân thiết như người nhà. Rồi 12 ngày phép của chú Quân cũng qua đi chú lại phải lên đường về doanh trại của mình. Hôm chú đi có hẹn em khi nào chú về sẽ mang cho em một giỏ lan rừng, em thích lắm.

>> Xem thêm:  Soạn bài Giới thiệu quê hương

Tiễn chú Quân lên đường em ngậm ngùi mắt thấy cay cay, chú xoa đầu em và bảo “Tùng ở nhà học giỏi nhé, khi nào về chú sẽ có quà làm phần thưởng”. Chiếc xe chở những người lính trở về đơn vi dần dần lăn bánh em vẫn đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ lòng dâng lên niềm xúc động khó tả.

Em ước mai này lớn lên mình cũng giống chú Quân gia nhập quân ngũ trở thành chàng trai khỏe mạnh bảo vệ quê hương thân yêu của mình.

Nguồn: Tài liệu văn mẫu

Bài viết liên quan