Tả con thỏ lớp 4 hay nhất


Tả con thỏ lớp 4 hay nhất

Hướng dẫn

BÀI VĂN MẪU SỐ 1 MIÊU TẢ CON THỎ LỚP 4

Từ nhỏ, em đã thích ngắm nhìn những chú thỏ lông trắng tinh trên những kênh truyền hình. Theo đúng nguyện vọng của em, hôm trước mẹ em vừa mang về một đôi thỏ trắng nom rất đáng yêu. Vừa nhìn thấy chúng là em đã thích mê.

Hai chú thỏ nom như những cục bông tròn mũm mĩm thật đáng yêu. Lông chú trắng muốt, mềm mại y như những tấm lụa xốp bông. Em rất thích vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy. Hai tai của thỏ dài, lúc nào cũng vểnh vểnh lên như nghe ngóng. Hai mắt chú tròn xoe như hai hòn bi ve, viền những vệt hồng hồng nom rất ngộ nghĩnh. Cái mũi nhỏ xinh lúc nào cũng động đậy như muốn đánh hơi, hai bên ria mép trắng muốt khiến chú có một vẻ gì đó rất tinh nghịch và thông minh. Đôi chân ngắn khiến chú trở nên vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu. Thế nhưng đôi chân ấy lại nhanh thoăn thoắt và sử hữu một tốc độ mà bất cứ loài vật nào cũng ghen tị.

Chúng quấn quýt nhau lắm. Vì thế nên nhìn chúng giống như cặp song sinh vậy. Những chú thỏ rất hiếu động và tinh nghịch. Những loài rau xanh tươi chính là món ăn khoái khẩu của chúng, cái miệng nhỏ xinh xinh kia khi nhấm thức ăn nom mới đáng yêu làm sao. Chúng vờn những thanh tre của lồng rồi lại vờn những củ cà rốt be bé mà em cho chúng ăn. Em thích ngắm hai cái cục bông tròn xoe ấy tựa vào nhau mà ngủ. Lúc ấy, chúng giống như những thiên thần khoác lên mình bộ lông trắng muốt.

>> Xem thêm:  Soạn bài Những điều em mơ ước

Từ ngày có hai chú thỏ, em cảm thấy yêu động vật hẳn lên. Có lẽ tình yêu của em dành cho chúng đã thôi thúc em cố gắng chăm chút cho chúng trở nên mập mạp hơn, khỏe mạnh hơn. Hai chú thỏ trắng từ đó đến nay đã trở thành người bạn thân thiết của em. Khi đi học hay đi đâu xa nhà, em đều nhớ chúng tha thiết. Có lẽ chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.

BÀI VĂN MẪU SỐ 2 TẢ CON THỎ LỚP 4

Chú thỏ xinh xắn là món quà sinh nhật ý nghĩa mẹ tặng cho em bởi nó cũng đáng yêu như em vậy. Chú thỏ trắng Milu trông thật dễ thương.

Milu của em sở hữu bộ lông trắng bông, từng sợi lông mềm mại như lụa làm em vuốt ve mãi mà không biết chán. Hai sắc màu chủ đạo của chú thỏ là trắng và hồng trông nó sạch sẽ như chiếc kem bông vậy. Cái đầu nho nhỏ của Milu nổi bật với đôi mắt tròn vừa tinh nhanh vừa hiền từ, ánh sắc hồng như hai hòn ngọc. Nó làm em liên tưởng tới chú thỏ ngọc bầu bạn với chị Hằng Nga trong câu chuyện cổ tích. Cặp tai dài của chú thỏ linh hoạt và nhạy bén trước mọi tiếng động, lúc nào chúng cũng vểnh lên trông đến ngộ. Mẹ em bảo rằng, loài thỏ rừng sống trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt nên tập tính ấy giúp loài vật hiền lành như nó thoát khỏi sự săn lùng của kẻ thù.  Chiếc mũi nhỏ màu hồng, ươn ướt hay khịt khịt cùng với cái miệng nhỏ nhắn, Milu để lộ ra hai chiếc răng cửa lớn giống như chú chuột, điều đó đậm tô nét thơ ngây của nó. Bốn chân ngăn ngắn giúp chú có thể chạy nhanh như gió. Còn chiếc đuôi tròn tròn cũng được phủ lớp lông mượt mà.

>> Xem thêm:  Tả lại người bà của em

Ba em làm một chiếc chuồng cho Milu. Thỏ là loại động vật ăn tạp và thức ăn yêu thích của nó chủ yếu là rau củ từ tự nhiên như bắp cải, cà rốt, đậu… nên em không phải khó khăn trong việc chăm sóc từng bữa ăn của chú. Còn khá nhỏ nên chú thỏ của em ngủ vào ban sáng, lúc ấy nó cuộn tròn trong lớp lông mềm mượt còn buổi tối chú mới thức dậy theo tập tính di truyền. Milu ăn nghiến ngấu những thức rau em chuẩn bị cho nó, chiếc răng của tỏ ra rất “ được việc” trong lúc này. Vốn bản tính nhút nhát nên mỗi lần em vuốt ve Bông đều giật mình, tìm chỗ trốn. Dần dần, quen với sự chăm chút của em, chú mạnh dạn hơn, khoan khoái khi được em vỗ về, âu yếm.

Em thầm cảm ơn mẹ đã mang đến cho em một người bạn dễ mễn là chú thỏ Milu.

Bài viết liên quan