Tả hoa cúc lớp 2, bài văn mẫu miêu tả hoa cúc


Tả hoa cúc lớp 2, bài văn mẫu miêu tả hoa cúc

Hướng dẫn

BÀI VĂN MẪU SỐ 1 TẢ HOA CÚC LỚP 2

Mỗi dịp mùa đông lạnh giá sắp qua để nhường chỗ cho nàng tiên mùa xuân ấm áp cũng là lúc vườn cúc nhà em đua sắc khoe hương để hòa vào bầu không khí đón Tết nhộn nhịp cùng gia đình. Loại cúc này là cúc Đại Đóa, thường được dùng để trang trí vào dịp Tết như hoa đào, hoa mai,… Mới mấy tháng trước cây chỉ là một mầm non mới nhú mà giờ đã lớn lên trông thấy. Ban đầu nụ hoa chỉ nhỏ xíu bằng đầu ngón tay nhưng khi cúc Đại Đóa mà nở hết thì rất to, bằng cả một bàn tay người lớn xòe hết cỡ. Hoa mang trên mình bộ xiêm y chào xuân xàng óng, đầy sức sống. Cánh hoa dài bằng ngón tay, mềm mại và cong cong xếp chồng lên nhau. Hương hoa cúc không ngào ngạt như hoa li mà thoang thoảng rất dễ chịu đã thu hút bao anh ong chị bướm. Sáng sớm trên cánh hoa còn đọng lại vài giọt sương đêm khiến bông hoa càng trở nên long lanh dưới ánh ban mai ngày xuân. Em rất yêu quý những bông hoa cúc bởi nó làm cho ngày Tết Việt thêm đẹp đẽ, đầm ấm và ý nghĩa.

BÀI VĂN MẪU SỐ 2 TẢ HOA CÚC LỚP 2

Mỗi độ thu về, lòng em lại nao nao khi thấy những bông hoa cúc nở rộ. Hoa cúc là loài hoa em yêu thích nhất, đặc biệt là hoa cúc trắng. Hoa cúc nở thành khóm một. Những cành hoa cúc cao khoảng 30- 40 cm. Thân cúc nhỏ, mảnh mai, màu xanh sẫm. Ở trên đó là những chiếc lá cúc mọc so le. Lá cúc nhỏ, dài, màu xanh như thân, giống như lá cải cúc. Hoa cúc có rất nhiều màu: vàng, trắng, có cả màu xanh lá. Có hàng trăm cánh hoa ở trên bông hoa. Những cánh hoa nhỏ xíu không đếm xuể, đứng cạnh nhau, tua ra ngoài rồi lại chụm vào phía nhụy. Màu xanh của thân và màu trắng của cúc hòa hợp, làm nên vẻ đẹp giản dị, thân thuộc của hoa. Cây hoa cúc thường xuất hiện trong các dịp lễ tết, lễ hội, trên ban thờ tổ tiên cũng như để làm đẹp cho căn nhà. Nhìn những cây cúc, ta thấy thu đang tràn về, mát mẻ và yên bình, giản dị. Cây cúc gắn với những ngày em cùng mẹ ra vườn hái hoa mang bán, vui biết bao. Vì thế, dù có bao nhiêu loại hoa đẹp đẽ thì em vẫn yêu hoa cúc nhất.

Bài viết liên quan