Tả lại cảnh quê hương em cho một người bạn mới quen nghe


Tả lại cảnh quê hương em cho một người bạn mới quen nghe – Dàn ý

a)  Mở bài

“Nhắn ai đi về, miền đất phướng Nam
Trời xanh mây trắng, sui dòng Cửu Long Giang
Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh… ”

–  Đó là lời bài hát nói về miền đất phương Nam quê hương mình đấy.

–  Mình được sinh ra và lớn lên ở đảo Phú Quôc, thuộc tỉnh Kiên Giang. Mỗi buổi trong ngày quê mình đều có vẻ đẹp rất riêng. Mình sẽ tả cảnh quê hương mình vào một buổi sáng đẹp trời cho bạn nghe nhé.

b)  Thân bài

–  Du khách gọi hòn đảo Phú Quốc quê mình là “Đảo Ngọc”.

–  Phú Quốc có bãi biển dài hàng chục cây số, là nơi lí tưởng cho khách du lịch tắm mát

–  Bãi Sao là một trong những bãi tắm nổi tiếng của đảo

–  Phú Quốc quê mình có những vườn hồ tiêu nổi tiếng. Ba má mình nói cây hồ tiêu được trồng ở Phú Quốc từ hàng trăm năm nay.

–  Chợ Dương Đông là một trong những chợ bán hải sản nổi tiếng.

–  Nước mắm Phú Quốc là một trong những thương hiệu nổi tiếng được sản xuất tại hãng nằm ngay ở trung tâm đảo.

Tả lại cảnh quê hương em cho một người bạn mới quen nghe – Bài làm

 Không biết từ bao giờ, hòn đảo Phú Quốc quê mình có tên là “Đảo Ngọc”. Có lẽ du khách đến nơi đây thấy hòn đảo vừa đẹp lại vừa có tiềm năng kinh tế nên đã đặt cho nó cái tên đáng yêu như vậy. Gọi là “Đảo Ngọc” cũng đúng thôi vì Phú Quốc có bãi biển dài hàng chục cây số rất đẹp, là nơi lí tưởng cho khách du lịch đến nghỉ ngơi, tắm mát. Nếu đã đến Phú Quốc thì không thể bỏ qua Bãi Sao vì Bãi Sao là một trong những bãi tắm nổi tiếng của đảo. Đã nói đến Bãi Sao thì phải nói đến suối Tranh. Suối Tranh cũng là một trong những điểm thu hút khách du lịch. Ngày hè, đến suối Tranh, bạn sẽ được nghe tiếng suôi róc rách luồn qua khe đá. Dòng nước trong xanh. Đứng trên bờ, mình có thể nhìn thấy cỏ cây, thấy những chú cá tung tăng bơi lội.

>> Xem thêm:  Tả đường phố quen thuộc từ nhà em tới trường

Phú Quốc quê mình có những vườn hồ tiêu nổi tiếng. Ba má mình nói cây hồ tiêu được trồng ở Phú Quốc từ hàng trăm năm nay. Ngoài ra, Phú Quốc còn có những chợ nổi tiếng như chợ Dương Đông, chợ đêm… Nước mắm Phú Quốc thì khỏi chê luôn. Đó là một trong những thương hiệu nổi tiếng được sản xuất tại hãng nằm ngay ở trung tâm đảo. Khách du lịch ra về thường mua nước mắm về làm quà cho người thân. Bạn cùng gia đình mà đến thăm Phú Quốc nhất định bạn sẽ rất thích thú khi được trực tiếp nhìn những người nuôi trai lấy ngọc mổ cho xem những viên ngọc được nuôi cấy và cho thu hoạch như thế nào. Vào nhà hàng bán ngọc trai, chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp trước vẻ đẹp muôn sắc của ngọc trai. Có những chiếc vòng cổ ngọc trai có giá năm trăm triệu đồng đấy. Khách đến đu lịch nơi đây, bao giờ cũng không quên vào thắp nhang ở chùa Sùng Hưng, đền thờ Nguyễn Trung Trực.

Phú Quốc bây giờ có rất nhiều khách sạn đầy đủ tiện nghi. Những con đường đất đỏ đã được thay thế bằng những con đường nhựa dọc ngang. Phú Quốc còn có sân bay, tuy không lớn như những sân bay khác nhưng cũng đủ tiện nghi để làm khách du lịch vui lòng. Con người trên đảo quê mình nhân hậu, thật thà, chất phác.

>> Xem thêm:  Tả cảnh một buổi sáng trong công viên lớp 5

Cảnh quê mình thật đẹp và thật yên bình phải không bạn? Mình yêu lắm hòn đảo ngọc của minh, yêu lắm những con người lao động nhân hậu và thuần phác, yêu lắm những bãi biển trải dài cát trắng… Bạn hãy đến thăm quê hương mình nhé.

Bài viết liên quan