Biểu cảm về mẹ của em


Đề bài: Biểu cảm về mẹ của em

Bài làm

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta ai cũng có cha có mẹ những người đã dành trọn vẹn cả cuộc đời của mình để nuôi nấng chúng ta nên người. Tình cảm mẫu tử chính là điều vô cùng thiêng liêng, giúp cho mỗi chúng ta nâng cao ước mơ của mình. Mẹ chính là người yêu thương, che chở chúng ta trong cuộc sống.

Tình mẫu tử vô cùng cao quý thiêng liêng chẳng ai thương yêu con cái với cha mẹ của mình. Cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ được tình yêu thương, mẹ chính là người đã nâng niu cho chúng ta từ khi còn giọt máu nhỏ bé sống trong lòng của mẹ được mẹ nâng niu che chở. Mẹ của em năm nay 38 tuổi mái tóc của mẹ dài đen nhánh  thường buộc lên rất cao. Khuôn mặt mẹ có nhiều nếp nhăn, một khuôn mặt chịu nhiều nắng mưa, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Mẹ thường lo lắng cho các thành viên trong gia đình từng miếng ăn giấc ngủ.

bieu cam ve me 1 - Biểu cảm về mẹ của em

Biểu cảm về mẹ

Mẹ em có thân hình gầy gò mảnh khảnh, mẹ làm gì cũng nhanh nhẹn thoăn thoát đâu vào đó không để ai phải chê trách mình. Mẹ luôn lo cho bố con em những miếng ăn giấc ngủ. Mẹ luôn lo lắng tần tảo để chăm sóc cho các thành viên cho gia đình. Mỗi lần em có việc gì buồn mẹ đều là người chia sẻ với em, Mẹ luôn là bờ vai vững chắc để cho dựa vào mỗi khi em gặp khó khăn bất hạnh trong cuộc sống của mình. Mẹ luôn cho em những lời khuyên đúng đắn để em tìm ra phương hướng đúng đắn. Có mẹ ở bên cạnh em học được nhiều bài học thật sự vô cùng bổ ích, mẹ cho em nhiều điều tốt đẹp. Mẹ dạy cho em làm người biết cách đối nhân xử thế trong cuộc sống biết học những điều hay lẽ phải. Mẹ luôn là người mà em yêu thương nhất vì có mẹ mà cuộc sống của em đã tốt đẹp hơn. Tình mẫu tử của mẹ dành cho em là một tình cảm lớn lao, tình cảm của mẹ dành cho em chính là một tình cảm không gì có thể so sánh được. Mẹ chính là người mà cả cuộc đời đã hy sinh tuổi xuân cho em được lớn khôn, hạnh phúc. Tình mẹ dành cho em đã giúp em lớn khôn nên người. Em luôn tự hào vì có một người mẹ vĩ đại cho mẹ.

>> Xem thêm:  Viết bài văn ngắn chứng minh rằng: Cần phải chọn sách mà đọc

Trên đời này em luôn yêu mẹ nhất. Em vô cùng biết ơn những gì mẹ đã dành cho em. Với em mẹ là duy nhất là mặt trời của em. Nếu không có mẹ thì cuộc sống này của em vô cùng nhiều sóng gió, nếu không có mẹ lạc một dòng sông con chẳng thể có thuyền về. Em luôn mong sao giữ mãi được nụ cười trên môi của mẹ để mẹ của em luôn được hạnh phúc. Mỗi lúc em làm gì cho mẹ buồn bản thân em cũng vô cùng đau khổ bởi đã phụ lại lòng thương yêu tin tưởng của mẹ dành cho em bao lâu nay. Chính vì vậy em luôn hứa với lòng mình phải  chỉ học tập tốt để cho mẹ luôn vui vẻ hài lòng về em. Em yêu mẹ rất nhiều mẹ chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho em.

Bình Minh


 

Bài viết liên quan