Lòng dũng cảm là gì? Đoạn văn giải thích về lòng dũng cảm


Lòng dũng cảm là gì? Đoạn văn giải thích về lòng dũng cảm

Bài làm

Khi thế giới ngày càng phát triển thì cuộc sống của chúng ta ngày càng nhiều những khó khăn và thử thách, nếu như chúng ta không dũng cảm vượt qua nó thì mãi mãi chúng ta cũng không thể thoát khỏi cái hố sâu đó.Vậy dũng cảm là gì? Dũng cảm là có dũng khí, bản lĩnh, dám đối mặt với mọi khó khăn, nguy hiểm để làm những việc nên làm. Người dũng cảm là người có bản lĩnh, ý chí, nghị lực, dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh với cái ác để bảo vệ cái thiện…Con người Việt Nam có truyền thống anh hùng bất khuất, dũng cảm đấu tranh trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm tiêu biểu là ông Trần Bình Trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, bị giặc bắt và dụ dỗ cho ông làm vương đất Bắc nhưng ông đã cự tuyệt:” ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”, hay trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống Mỹ đã có rất nhiều anh hùng đã ngã xuống vì tổ quốc: La Văn Cầu, Phan Đình Giót…Tất cả là sự minh chứng hùng hồn cho lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam ta. “ Thời thế sinh những anh hùng” nhưng cũng không hẳn ngay cả trong thời bình cũng có rất nhiều tấm gương tiêu biểu như Hoàng Đức Hải , Nguyễn Văn Nam hy sinh thân mình để cứu người…Dũng cảm còn được thể hiện ở việc dám theo đuổi những ước mơ của bản thân hay cũng đơn giản là dám nhận lỗi trước những sai lầm và sửa sai. Những người có lòng dũng cảm có thể làm nên một cuộc sống riêng cho bản thân mình, họ có thể làm cho bản thân mình và những người xung quanh họ luôn được thoải mái chính vì thế họ sẽ được người khác kính nể, yêu quý và tôn trọng. Tuy nhiên hiện nay có những người thiếu hiểu biết nghĩ rằng những việc mình có thể làm những việc người khác không dám làm sẽ trở thành con người dũng cảm. Những người nghĩ bản thân mình có thể mắng chửi người khác qua mạng là những anh hùng, vì những va chạm nhỏ nhặt, muốn chứng tỏ bản lĩnh rất nhiều thanh niên đã sử dụng vũ lực… Tất cả những hành động đó đều đáng phê phán và lên án.Nhà thơ Tố Hữu đã viết:” Khóc là nhục. Rên,hèn. Van, yếu đuối”, dũng cảm không phải là cái gì quá vĩ đại mà dũng cảm bắt đầu từ sự yêu những cái thiện, cái đẹp, tránh xa những cái cảm xúc yếu đuối, những cái xấu xa và độc ác, đó là sự khao khát hướng tới cái đẹp và được hoàn thiện bản thân trong mỗi chúng ta.Lòng dũng cảm là một đức tính tốt đẹp mà mỗi chúng ta cần phải rèn luyện, phải trau dồi thường xuyên để có thể chống chọi lại mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống.

Bài viết liên quan