Tả cái thước kẻ của em


Đề bài: Tả cái thước kẻ của em 

Tả cái thước kẻ của em – Bài làm 1

Khi em bắt đầu bước vào một năm học mới nhiều điều mới, mẹ đã mua cho em rất nhiều đồ dùng học tập trong đó có một chiếc thước kẻ mà em vô cùng yêu thích nó. Chiếc thước kẻ là một đồ dùng học tập mà em vô cùng thương mến vì nó giúp em nhiều việc trong học tập.

Chiếc thước kẻ của em dài khoảng 30 cm nó có hình vuông được làm từ nhựa cứng và có màu xanh dương nhạt. Chiếc thước kẻ của em có khắc từ 1cm cho tới 30 cm. Mỗi khi trời nắng những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào chiếc thước kẻ của em em thấy chiếc thước kẻ long lánh óng ánh nhiều sắc màu rạng rỡ khác nhau. Chiếc thước kẻ của em hình vuông nhỏ dài và mảnh bốn mặt thì có một mặt in những con số, còn những mặt khác hình trong suốt. Khi giải những bài toán học cần phải kẻ một đường thẳng em đều phải dùng tới thước kẻ để bài viết của mình sạch đẹp hơn.

ta cai thuoc ke - Tả cái thước kẻ của em

Tả cái thước kẻ

Em rất yêu cây thước kẻ của em. Em hứa sẽ dùng nó thật hiệu quả, để nó phát huy giá trị của mình giúp em có thành tích cao trong học tập.

Tả cái thước kẻ của em – Bài làm 2

Gần trường em có một cửa hàng bán đồ dùng học tập rất lớn. Các bạn học sinh của trường em đều thường xuyên ra đây để mua sách vở bút mực cho riêng mình. Một hôm em đi ra đó để mua thêm quyển vở, vì vở của em đã sử dụng hết. Lúc đó em nhìn thấy một chiếc thước kẻ vô cùng bắt mắt, em thích nó quá nên quyết định mua nó về làm bạn đồng hành cùng mình.

Chiếc thước kẻ của em được làm bằng nhựa mềm dẻo nên nó rất mềm không sợ gãy, thậm chí em có thể uốn cong nó thành một hình tròn rồi khi thả tay ra thì nó lại trở lại là một chiếc thước kẻ thẳng thắn. Chiếc thước kẻ của em dài 20cm, bề ngang của nó khoảng 3cm. Chiếc thước kẻ của em có hai mặt mặt trước và mặt sau. Trong đó mặt sau có khắc những dòng chữ số từ 1 tới 20cm giúp em có thể đo đạc mọi thứ một cách dễ dàng nhất là khi vẽ hình. 
Chiếc thước kẻ của em có hình màu vàng nhạt là màu mà em luôn yêu thích, nhờ có chiếc thước kẻ em đã vẽ rất nhiều hình vẽ khác nhau. Mỗi lần cầm chiếc thước kẻ lên em lại cảm thấy dâng lên trong lòng những cảm xúc yêu mến khó tả. Em vô cùng biết ơn chiếc thước kẻ bởi nó đã giúp em giải nhiều bài toán khó. Chiếc thước kẻ giúp em có thể kẻ lề, rồi kẻ hết bài, kể hết ngày một cách thoải mái dễ dàng, giúp cho quyển vở học tập của em được trình bày gọn gàng sạch đẹp.

>> Xem thêm:  Hãy tả con sông quê em 

Chiếc thước kẻ là một dụng cụ học sinh không thể thiếu với bất kỳ ai khi cắp sách tới trường. Nó chính là người bạn thân thiết, gắn bó như một người bạn lâu năm, tri kỷ với những cô cậu học sinh. Em luôn giữ gìn chiếc thước kẻ của mình cẩn thận để nó mãi mãi mới dù thời gian có trôi qua bao lâu.

Bình Minh 


 

Bài viết liên quan