Tả một món quà mà em thích nhất


Tả một món quà mà em thích nhất – Dàn ý

a)  Mở bài

–  Vào ngày sinh nhật, em đã nhận được rất nhiều quà: gấu bông, truyện tranh, thú nhồi bông, cặp sách, hộp bút,…

–  Món quà nào với em cũng đều đáng quý và đáng trân trọng.

–  Em thích nhât món quà mẹ tặng: một chiếc áo len cao cổ.

b)  Thân bài

–  Chiêc áo len mẹ tặng có màu phấn hồng.

–  Áo đan bằng len rất dày, không mỏng như áo dệt mấy bạn trong lớp có

–  Áo cổ chui chứ không phải áo có hàng khuy cài trước ngực.

–  Tay áo dài vừa đến mắt cá tay.

–  Cổ cao sát cằm nên khi trời rét, em mặc vào rất ấm

–  Trước ngực áo có thêu một bông hồng màu đỏ tươi.

–  Những ngày giá rét, có chiếc áo len ấm, em không còn lo gì nữa.

c)  Kết bài

–  Chiếc áo là món quà rất quý đôi với em.

–  Đó là món quà nhưng cũng chính là nơi mẹ gửi gắm tình yêu thương, sự quan tâm chu đáo của mẹ dành cho em.

–  Em vô cùng biết ơn và yêu quý mẹ

–  Em sẽ giữ gìn chiếc áo len cẩn thận

Tả một món quà mà em thích nhất – Bài làm

Thật hạnh phúc, khi ngày sinh nhật của em, ba mẹ, cô chú, bạn bè,… đến dự đông vui. Và hạnh phúc hơn khi những món quà tuy không có giá trị lớn về mặt vật chất nhưng với em lại là những món quà đặc biệt có giá trị về mặt tinh thần. Một cây bút máy, một cuốn truyện tranh, một hộp bút mầu hay một con thú nhồi bông cũng đủ khẳng định cho tình cảm gắn bó, sẻ chia của bè bạn. Món quà nào với em cũng đều đáng quý và đáng trân trọng. Nhưng trong tất cả những món quà quý giá ấy, em thích nhất món quà mẹ tặng: một chiếc áo len cao cổ.

>> Xem thêm:  Tả buổi ra chơi trường em

Chiếc áo len mẹ tặng có màu phân hồng. Áo đan bằng len rất dày, không mỏng như áo dệt mấy bạn trong lớp em có. Áo cổ chui chứ không phải áo có hàng khuy cài trước ngực. Tay áo dài vừa đến mắt cá tay. cổ cao sát cằm nên khi trời rét, em mặc vào ấm ơi là ấm. Trước ngực áo có thêu một bông hồng màu đỏ tươi. Bông hoa màu đỏ nổi bật trên nền màu phân hồng càng làm cho áo thêm đẹp. Khi em mặc áo đến trường, một số bạn cứ trầm trồ khen mãi. Có bạn còn hỏi em mua áo ở đâu mà đẹp thế.

Những ngày giá rét, có chiếc áo len ấm mặc tới trường, em không còn lo gì nữa. Chiếc áo là món quà quý nhất đối với em. Đó là món quà nhưng cũng chính là nơi mẹ gửi gắm tình yêu thương, sự quan tâm chu đáo của mẹ dành cho em. Em vô cùng biết ơn và yêu quý mẹ. Đúng là “không ai hiểu lòng con bằng mẹ.”

Bài viết liên quan