Tả Thành phố Hồ Chí Minh vào một buổi tối


Tả Thành phố Hồ Chí Minh vào một buổi tối – Dàn ý

a)  Mở bài:

–  Mình đã được ngắm thành phố Hồ Chí Minh vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Mỗi thời khắc khác nhau trong ngày, thành phố đều rất đẹp.

–    Mình sẽ tả cho các bạn nghe về thành phố vào một buổi tối.

b)  Thân bài

–  Khi mặt trời lặn cũng chính là lúc thành phố lên đèn.

–  Dạo dọc theo con đường nơi khách sạn mình ở, các nhà hàng, cửa tiệm rực rỡ những sắc màu.

–  Những ánh đèn đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng… trên các bảng hiệu thi nhau nhấp nháy trong đêm.

–  Dòng người dạo bộ trên các vỉa hè đông hơn.

–  Những cửa hàng giải khát cũng đông nghịt người.

–  Trên đường, người, xe ngược xuôi tấp nập.

–  Đi qua Nhà Văn hoá, mình thấy bãi xe đã chật kín chỗ. Những nam nữ thanh niên, những gia đình cùng nhau đi xem ca nhạc.

–  Đi qua các rạp chiếu phim, những biển quảng cáo về những bộ phim rất hấp dẫn. Dòng người vào xem phim ngày càng đông,

–  Trong công viên Tao Đàn, các em nhỏ đang chơi bập bênh, đu quay, thú nhún, cầu trượt,… vui vẻ.

c)  Kết bài

–   Những sắc mầu rực rỡ, lung linh, những nhà cao tầng sừng sững, những con đường nhựa rộng rãi, sạch sẽ,… chính là những điểm khác biệt với cảnh làng quê của chúng mình.

>> Xem thêm:  Tả quả xoài lớp 5, bài văn miêu tả quả xoài cát hay ngắn gọn

–   Mình rất thích cảnh Thành phố Hồ Chí Minh vào buổi tối đẹp trời.

Tả Thành phố Hồ Chí Minh vào một buổi tối – Bài làm

Mình đã được ngắm thành phố Hồ Chí Minh vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Mỗi thời khắc khác nhau trong ngày, mình thấy thành phố đều rất đẹp. Mình sẽ tả cho các bạn nghe về thành phố Hồ Chí Minh và một buổi tối nhé.

Khi mặt trời lặn cũng chính là lúc thành phố lên đèn. Đi dọc theo con đường nơi khách sạn mình ở, các nhà hàng, cửa tiệm rực rỡ những sắc đèn màu. Những ánh đèn đủ màu xanh đỏ, tím vàng… trên các bảng hiệu thi nhau nhấp nháy trong đêm. Dòng người dạo bộ trên các vỉa hè đông hơn. Những cửa hàng giải khát cũng đông nghịt người. Trong các tủ kính đủ các loại trái cây để làm sinh tố, đủ các loại nước giải khát. Trong những tiệm quần áo hai bên phố, có rất nhiều quần áo đủ màu sắc, kích cỡ mà ở quê không có được. Trong các tiệm giày dép, những đôi dép, đôi giày sang trọng được bày bán một cách công phu…

Trên đường, người, xe ngược xuôi tấp nập. Đi qua Nhà Văn hoá, mình thây I bãi xe đã chật kín chỗ. Những nam nữ thanh niên, những gia đình cùng nhau đi xem ca nhạc. Đi qua các rạp chiếu phim, những biển quảng cáo về những bộ phim rất hấp dẫn. Dòng người vào xem phim ngày càng đông. Trong công viên Tao Đàn, các em nhỏ đang chơi bập bênh, đu quay, thú nhún, cầu trượt,… vui vẻ. Ở sân khâu trong công viên, các ca sĩ đang biểu diễn từ thiện để ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai.

>> Xem thêm:  Tả một em bé đang tập đi

 Những sắc mầu rực rỡ, lung linh, những nhà cao tầng sừng sững, những con đường nhựa rộng rãi, sạch sẽ, những trường đại học khang trang, bề thế, những khu chợ, những dòng người ngược xuôi nhộn nhịp,… chính là những điểm khác biệt với cảnh làng quê của chúng mình.

Mình rất thích cảm giác được dạo trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh vào buổi tối đẹp trời.

Bài viết liên quan